Em biết ny e cũng đc 7-8 năm. Và mới yêu nhau đc 5 tháng. Thật ra e cũng k phải là lần đầu với a ý. Và trước đó em thấy chuyện a ấy đã từng với ny cũ. Và bao nhiều ng yêu cũ em k quan tâm lắm. Vì vốn dĩ đó là quá khứ.
Nhưng mấy hôm nay em phát hiện trc khi đến với em anh ý từng đi cks g.á.i. Em rất sốc, mà không phải 1 lần. Còn từ hồi yêu em có đi hay k em lại chưa có nắm rõ, điều tra được.
Tuy nó là quá khứ của đối phương, và chưa làm gì có lỗi với mình ở hiện tại cả.Nhưng em bị ám ảnh các bác ạ. Ám ảnh về những hình ảnh đó. Mà trước đó a vẫn khẳng định với em là a không bao giờ như thế.
Trường hợp này em nên âm thầm quan sát thêm. Xem có còn " ngựa quen đường cũ" không. Hay là cứ nên dừng lại???