Có lẽ những suy nghĩ dưới đây em sắp viết một số người không thích vì tính chất bi quan của nó , nhưng em chỉ muốn viết những gì mình nghĩ và mong muốn có người đồng cảm với mình .


Chẳng muốn so sánh nhưng sao thấy phụ nữ sinh ra vốn đã thiệt thòi , lớn lên , có gia đình thì càng thiệt thòi hơn . Không phải ai cũng dễ dàng , và may mắn có được hạnh phúc như mình mong muốn . Điều mà suốt đời người phụ nữ nào cũng cố gắng , cũng sẵn sàng hi sinh , cũng khát khao là hạnh phúc , tưởng như dễ dàng nhưng lại là điều khó khăn nhất . Nếu như đàn ông có mục tiêu cả đời là công danh , sự nghiệp , tiền tài , thì đàn ông dễ dàng đạt được hơn ước mơ hạnh phúc của phụ nữ , vì thành công của người đàn ông phụ thuộc nhiều vào bản thân họ , còn hạnh phúc của người phụ nữ lại phụ thuốc vào người đàn ông ...


Rát nhiều người nói rằng , phải biết chọn người yêu thương mình , phải biết chọn người hết lòng vì mình ...và nên lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu , những điều đó bất kì người phụ nữ nào cũng thuộc nằm lòng , bất kì người phụ nữ nào cũng từng loay hoay tìm kiếm cho mình người đàn ông tốt nhất , ấp ủ yêu thương nhau đến cuối đời . Nhưng khó lắm , một người phụ nữ thông minh nhất thế gian cũng chẳng thể nào đoán biết được người đàn ông của đời mình sẽ tốt với mình đến cuối đời . Sự lựa chọn đôi khi cũng chỉ là trò may rủi . Ai ? Ai dám cam đoan rằng , người yêu mình lúc này , hết lòng vì mình , thì sau này cũng đối xử với mình như vậy . Tốt thì tốt ở hiện tại , nhưng tương lai thì chẳng thể nào đoán biết được .... Sao phụ nữ lại khổ hơn ư ? vì đầu tiên là ước mơ cả đời của phụ nữ và đàn ông không phải là một , đó là thiệt thòi ; vì khi đã có gia đình thì người phụ nữ lại hi sinh , đó là thiệt thòi ; vi khi đã có con người phụ nữ lại càng có trách nhiệm ; đó là thiệt thòi ...Một người đàn ông sống không chăm lo cho gia đình , con cái , hoặc chỉ chăm chút đôi chút thì thiên hạ vẫn có thể chấp nhận và nói rằng người đàn ông đã có trách nhiệm kiếm tiền ; còn một người phụ nữ không chăm sóc được gia đình của mình thì sẽ bị lên án là không ra gì ... đó là thiệt thòi ...


Không phải người đàn ông nào cũng xấu , có người hiện tại xấu nhưng sau này lại tốt , và cũng không phải người đàn ông nào hiện tại tốt thì sau này cũng tốt ....thế thì chọn một người đàn ông cho mình có khác chi việc mua tờ vé số , giữa biết bao nhiêu người , chỉ có một người may mắn trúng ....