bạn nào có bị như mình không. năm nay bạn bè bằng tuổi cưới ầm ầm đến mức mà bố mẹ sốt ruột mắng cho " con trai bao giờ cưới nhỉ: :D


câu này cứ nghe đều đặn hàng tuần mỗi khi về nhà thành ra giờ còn sợ không dám về mà chỉ có cuối tuần đi ăn cưới bằng cấp 3 rồi đại học chúng nó cưới


hồi đi học còn nói chưa yêu thì được, lúc mới đi làm bảo chưa ổn định thì cũng chấp nhận được nhưng đi làm mãi mà chưa tán gái ra mắt bố mẹ :D, các cụ chắc cũng sốt ruột rồi lên lần này miễn lý do


có bạn nữ nào trong WTT mà bị như mình thì hãy tự tạo xe duyên cho mình thôi, không chờ ông tơ bà nguyệt nữa :)


ngoại hình mình thì cũng cao to 1m74 nặng cũng 72kg thôi :D. nhưng vẫn cân đối và không béo bụng đâu do chăm luyện tập ạ, mặt mũi sáng sủa ấy vậy mà duyên số lận đận hay do nhát nên mới F.A


inbox mình gửi fb nhé rồi cùng kết bạn, :) có thể hoàn toàn tin tưởng để tiến xa hơn hjhj cám ơn cả nhà