Ai một lần trong đời đều sẽ gặp những câu chuyện hay những người khiến chúng ta tổn thương. Có người thì còn hay bị ám ảnh về những câu chuyện đã cũ, có thể hạnh phúc không may mắn với chúng ta. Nhưng hãy nhớ rằng nó chỉ ở trong một khoảnh khắc nào đó mà thôi. Tổn thương nào rồi cũng sẽ lành, đúng là nó sẽ còn vết sẹo nhưng không còn đau như xưa nữa. Tổn thương nó không tự mất đi, nó chỉ có thể trông chờ vào thời gian mà lành lại. Hạnh phúc không có gì xa xỉ nếu chúng ta hãy cảm nó từ những điều bình dị xung quanh chúng ta. Rồi khi một ngày mọi tổn thương kia đi mất sẽ nhường chỗ cho những niềm tin và hy vọng lên ngôi. Có thế nào xảy ra thì mọi thứ vẫn phải tiếp tục sống mà thôi, thời gian hay bất kỳ lý do gì cũng không vì bạn đau khổ mà dừng lại. Mọi thứ đều có sự sắp đặt cả rồi. Bản thân tôi cũng đã trải qua biết bao nhiêu cay đắng đây. Nhưng cái tôi nhận được sau những tổn thương đó chính là những bài học vô cùng đắt giá, hạnh phúc rồi cũng sẽ tới với chúng ta, chỉ là có thể đang tắt đường nên chưa tới bây giờ thôi. Đừng đánh mất hy vọng vào một tương lai tương sáng mọi người ạ. Cứ cô đơn và yêu lấy bản thân mình, chăm sóc và thay đổi bản thân mình đi. Còn hơn vơ đại một ai đó để yêu và cuối cùng lại cô đơn trong chính cuộc tình đó mà cứ ngỡ rằng mình sẽ hạnh phúc. Sẽ có một khoảng thời gian ta chẳng muốn rung động với bất kì ai, vì không rung động cũng là tự bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương đau lòng. Sau tất cả thì mình nhận ra rằng sau những tổn thương bản thân chúng ta cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều.