Cô ấy là mối tình đầu của mình ! Sau 1 thời gian chia tay đến giờ mình đã liên lạc bình thường với cô ấy. Cô ấy vẫn biết mình đang theo đuổi cô ấy. Gio thì mình đã nhắn tin và gọi điện được như bình thường. Từ hồi chia tay cô ấy không ra nhà mình nữa. Hôm nay cô ấy đã nhận lời ra nhà mình chơi, Trước cô ấy nói em yêu anh thì em mới ra nhà anh. Giờ mình không biết là tình cảm của cô ấy với mình đã nối lại được chưa. Nhưng có việc gì cần giúp cô ấy vẫn nhớ đến mình và nhờ mình. Mình thì vẫn giúp như hôi vẫn còn yêu. Các bạn nghĩ sao. Với sự cố gắng theo đuổi của mình như vậy có phải là một sự tiến triển tốt không. Tình cảm của cô ấy có phải đang dần dần như trước với mình. Hay cô ấy chỉ coi mình là bạn. Giúp mình với