1. Vẫn thăm hỏi, coi nhau như bạn bè.


2. Là người quen, vẫn để facebook, zalo... mấy năm hỏi 1 câu.


3. Chặn mọi thứ, không quen biết, không nhìn mặt, gặp thì tránh.


4. Đi lấy vợ/chồng luôn, coi như chưa từng biết ai là ai.


5. Níu kéo đơn phương, thơ thẩn, ngớ ngẩn, nhắn tin, gọi điện trong vô vọng. (mặc dù người kia quên sạch rồi, ko thèm đọc tn hay nghe máy)


6. Tuyệt vọng, kể lể trên wtt, toan tự tử.


7. Khóc lóc mất tự chủ rồi một thời gian quên sạch.


8. Như không có chuyện gì xảy ra.


9. Kiếm luôn người khác (có dự bị rồi, hết đưa này còn đứa khác, ếch sợ).


10. Đốt nhà luôn đứa nyc.


Dẫu biết mỗi trường hợp khác nhau... nhưng mình đang bị số 5,6 đang tiến đến 10.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của jaegermeister