tôi,4 năm trước là 1 thằng sv nghèo,cơm k đủ ăn,học hành dang dở,đã quen và sống cùng 1 cô sv năm nhất,ngây thơ,chịu thương chịu khó,rất ngu vì quá chung tình,nên suốt time bên cô ta,tôi không tiền nhưng cũng k phải đói,có thêm cô ấy như có thêm 1 osin rất được việc,cơm áo gạo tiền cô ta lo rất giỏi,nhờ cô ta mà tôi từ 1 thằng chạy chân phục vụ,giữ xe quán cafe,..bước chân vào nhân viên ngân hàng dước sự hậu thuận của cô ta,khi đã có đc chút thành công thì dĩ nhiên tôi có nhiều sự chọn lựa hơn,t không ngừng kiếm tiềm những cô gái,phụ nữ có điều kiện tốt hơn và giờ tôi đã tìm thấy.


Cô ta lúc nào cũng phiền phức,hỏi tôi có thạt sự yêu cô ta bao giờ chưa,dĩ nhiên tôi đã nói tôi đã từng yêu cô ta hơn chính bản thân mình nếu không sao cô ta vẫn ngu dốt phá thai 4 lần,tôi có ăn ngủ với bao người cô ta cũng tha thứ,níu kéo tôi thấy thương,cô ta cứ lằng nhằng hỏi bao giờ tôi cưới cô ta,cô ta thiểu năng chắc,nếu muốn cưới cô ta thì cô ta có cần phải phá thai 4 lần,bị tơi tả rồi không nói làm gì,cô ta lại còn không biết kiếm tiền,nhà có của mà tôi nhỏ nhẹ biểu về xin gia đình ít tiền mua xe cho tôi,có thêm tiền chi tiêu,lại còn nói cưới nhau về quê cô ta sinh sống mở quán kinh doanh,về cái chốn khỉ ho cò gáy,cô ta điên chắc,...dĩ nhiên lương tôi làm không đủ tôi xài,đi chơi,tán gái thì lấy đâu ra mà đưa cho cô ta mua cơm gạo,tôi mới phải biểu cô ta xin thêm tiền gia đình nhưng cô ta không hiểu ý,không chịu xin thêm,đã tả tơi còn không biết điều tôi điên sao cưới cô ta,nhưng bỏ luôn thì hơi tiếc,thôi thì cứ giữ cô ta bên cạnh và tìm người khác phù hợp hơn rồi thay thế cô ta cũng được.


cuối cùng tôi cũng tìm được 1 phụ nữ đã bị chồng sắp cưới bỏ đã lâu,sale lâu năm nhiều kinh nghiệm rất thích hợp hỗ trợ tôi trong sự nghiệp,lại còn có nhà ở sài gòn rất hợp ý tôi,càng tốt khi người phụ nữ này rất ngoan hiền,chiều chuộng tôi nên tôi không mất nhiều time cưa cẩm,chỉ 2 tuần cô ta đã không ái ngại ngủ cùng tôi và thế là người phụ nữ này không thể tách khỏi tôi.


tôi đang hp khoái lạc cùng người phụ nữ này thì cô ta đến và làm ầm lên,cô ta ngu lắm mới làm ầm lên trước mặt người phụ nữa của tôi như thế,dĩ nhiên tôi đã đá bỏ sự tồn tại của cô ta,cô ta giờ làm sao có giá trị tốt như người phụ nữ của tôi.rồi cô ta uống thước ngủ tự tử nữa chứ,tôi đâu rảnh mà lo cho sống chết của cô ta,ngu ráng chịu thôi.


cô tôi hỏi sao cô ta đến với tôi là con gái,hiền lành,chung tình mà tôi không thương không cưới,trong khi người phụ nữ kia đã ăn ngủ với người khác,dễ dãi như thế thì liệu có ngựa quen đường cũ,không lẽ tôi nói với cô yêu không tiền có mà cạp đất ăn sao,tôi đành nói tôi không quan trọng,quan trọng là người phụ nữa kia cùng tôi kiếm tiền,chăm chỉ,đồ không thích giặt thì gọi đt gọi người phụ nữa đó đến giặt,cơm cũng nấu sẵn ăn,như vậy thì tôi điên mới không chọn người phụ nữ này.


vậy mà cô ta không hiểu cứ theo tôi,vẫn yêu tôi rồi lâu lâu lại nt,đt,rồi nói lung tung khi biết tôi sẽ cưới người phụ nữa này,đòi tặng quà vào ngày cưới của tôi nữa chứ.


không biết phải làm thế nào để cô ta biến khỏi cuộc đời tôi đây nữa,mọi người cho tôi lời góp ý.