Cô gái sinh ra ở 1 miền quê ngoại thành Hà Nội. Cô đã trải qua vài ba mối tình từ lớp 10 cho đến khi cô 23 tuổi. Những mối tình đều để lại nhiều kỉ niệm, nỗi đau trong cô. Không có người nào mà không làm cho cô phải khóc. Có những lúc cô tưởng không thể trụ nổi ở thế giới này vì gặp ai cũng thế. Cô tốt bụng, tuy không xinh quá, ưa nhìn, ngoan hiền, có học 1 ít cũng gọi là bằng bạn bằng bè... Cô yêu những người thậm chí kém cô về học thức, cô vẫn đâm đầu vào yêu, rồi bị đá không thương tiếc. Bạn bè thì ủng hộ việc cô chia tay với những người đó. Nhưng chắc đau thì chỉ mình cô thấm. Cô gái của tôi yêu không tính toán, không lấy tiền của ai và cũng ko được ai tặng quà gì cho dù đã trải qua 3 mối tình. Giờ đây cô nhìn lại, thôi thì đỡ mang tiếng mắc nợ.... Rồi những năm tháng sinh viên đi qua với 1 mối tình 3 tháng, cô mất 3 năm để quên đi. Cô rất khó khăn để cân bằng cuộc sống của mình. Cô là con gái Nhâm mà lại, không vất vả tình duyên mới lạ. Cô chấp nhận, rồi vẫn hy vọng mình tìm được 1 người xứng đáng hơn. 2 người cô từng yêu đi lấy vợ, cô đến chúc phúc mặc chiếc váy tự may. Cô hạnh phúc và không còn buồn. Nhưng cũng thương người cũ vì anh phải lấy vợ sớm- vợ a có bầu rồi...


Thời gian trôi đi, cô xin vào công ty, gặp 1 người cô bị thu hút bởi vẻ ngoài lịch lãm luôn giúp đỡ cô. Anh là con trai giám đốc. Ban đầu cô không biết. Và cũng không quan tâm cho tới khi anh nhận cô vào làm và tán tỉnh cô. Sau 1 tháng cô nhận lời yêu, quá nhanh vội. Nhưng cô tin, và cô lại yêu hết mình. Cô chưa hiểu rõ người mình yêu lắm. Chỉ biết là người ấy quan tâm, yêu cô, và cô cũng rất yêu người ấy, là động lực để cô tới công ty mỗi ngày. Rồi 1 số biến cố xảy ra cô nghỉ làm. Cô ko tiếc việc, nhưng khóc vì phải xa người yêu. Những ngày sau cô tìm được việc mới gần cty ny. Cô hằng ngày hẹn hò ny ra ăn trưa. Rồi cô thấy sự thay đổi, ny ko còn quan tâm cô như trước. Cô khóc, bần thần lúc làm việc. Rồi cố gọi cho ny khóc nấc hỏi tại sao. A Lại quan tâm cô thường ngày. A Rủ về nhà chơi. Nhà a ở Đông Anh và Tây Hồ. Mẹ a thương cô lắm, vẫn gọi điện hỏi thăm thời gian đó. A nói a ko thích e mắt cận đâu... Bố cô bắt cô mổ mắt mà cô không chịu. Ny mới chê vậy mà cô về đòi bố cho con mổ mắt luôn. Rồi cô hẹn e mổ mắt rồi ít đc đi chơi nên hôm nào a sang thăm e nhé. Anh đồng ý.


2 mẹ con đưa nhau đi mổ mắt qua nhà ny, cô chỉ mẹ đây là nhà ny con này, con sẽ lấy chồng gần để được ở gần mẹ. Mẹ cô cũng vui. Mổ xong cô cũng ko thấy a đến thăm và gọi đt. Cô gọi thì thuê bao ko liên lạc đc. Mới mổ mắt đc chưa đầy tuần mà cô phải khóc vì ny... Cô ở nhà dường mắt 1 thời gian. cũng với đó cô thấy fb ny có ảnh người mới đi chơi với nhau suốt cùng với những lời yêu thương. Cuộc đời tệ bạc với cô quá. Những tưởng nỗi đau này đau nhất. Anh còn hẹn cuối năm cưới cô cơ mà... Rồi những người tệ bạc làm cô cũng nhanh vượt qua. Đúng hơn là hận nhiều quá nên cũng không còn yêu, và cũng không thể yêu lại...