Cần một lời khuyên của những anh chị nào đã trải qua.


Giờ mới biết là có duyên để quen nhau, còn nợ thì vẫn còn đang lơ mơ, k rõ sẽ đến đâu.



Mình quen anh qua công việc, mình là 9x đời đầu còn anh đã gần đầu 4.


Mình xác định k có chuyện tình cảm trong công việc và k thích người cùng nghề, thế mà anh hội tụ những điều ấy, tiếp xúc dần rồi cũng có tình cảm. :((



Có một điều mình đắn đo, quen cũng được gần 1 năm. nhưng gần đây anh mới nói để xem 2 đứa có hợp nhau thì mới về ra mắt hai bên. Nghe được điều ấy mình thấy mừng :), Mình thấy anh đầu 4 rồi mà cứ bình chân như vại, chẳng thấy nói rõ khi nào đưa mình về ra mắt, :((



Đôi lúc cảm thấy k tin tưởng anh, quen nhau gần 1 năm mà mình chưa gặp ai là người thân của anh, nh chắc chắn 1 điều là anh chưa có vợ :(



Cuối tuần thỉnh thoảng gặp nhau, nhìn nhau tí rồi bibi " Anh về".


Đôi lúc muốn bít rõ ràng, là anh muốn 2 đứa thế nào? Tương lai ra sao? Nhưng chưa bao giờ mình nghe anh nói.


Mình thì luôn muốn định hướng cho cuộc sống, nhưng có pải đã vội vàng lắm k?


Không để dành thời gian, tư tưởng cho những việc khác.



Có chăng anh thật sự có tình cảm với mình?