Chuyện ni mình đã hỏi mấy bác bên voz nhưng chừ mình muốn hỏi thêm các chị em cho khách quan.

"Cảm ơn các bác đã đọc và cho mình một lời khuyên chân thành (không có hư cấu hay câu view gì cả, chuyện thật của mình). Mình và ny quen nhau hơn 1 năm cũng làm đầy đủ thủ tục abcxyz rồi, nhà bạn ấy cũng quý mình coi mình như con rể. Nhưng đợt rồi ny mình có quen một thanh niên tên A (từng biết nhau từ trước khi quen mình). Và sau đó một loạt chuyện rối bời xảy ra, và ny có thú nhận cô ấy và A có quan hệ tới z với nhau. Chuyện làm mình suy sụp nhưng mình nhanh chóng gạt qua bởi vì thực sự yêu cô ấy và gia đinh bên đó rất mến mình, coi mình như con trong nhà. Mình bỏ qua mọi chuyện để trở lại với cô ấy, cô ấy cũng hứa là không lặp lại chuyện đó. Những chuyện xảy ra chỉ mình, ny và thanh niên A biết ( ps: A là thanh niên đã có vợ đính hôn, chưa cưới). Chuyện sẽ không có chi xảy ra nếu như hôm nay cô ấy nhắn hỏi mình có thể làm bạn tiếp với A đx không (cô ấy nói cách nói chuyện của A giúp cô ấy có nhiều động lực trong công việc). Mình cảm thấy mất định hướng trong "vấn đề này. Xin mấy bác cho mình một lối đi : /