Hnay e đi uống bia với chị bạn :D ( chả là chị ý đg cãi nhau với ny nên chán chán rủ e đi uống bia)


Chị ý bảo là " tại sao mình sinh ra là con gái ? Tại sao cứ phải lấy ck? Tại sao không phải sinh ra ở nước nào đấy mà lại ở việt nam( ôi các nước mình thì quá là nhiều phong tục luôn ạ)....


Tóm lại chốt 1 câu là kiếp sau e muốn là ctrai ạ,có phải muốn làm ctrai quá nên h e có phần hơi nam tính ý( kiểu cách nc) vì mấy b nam chat qua zalo bảo cgai gì mà dữ như cọp ý,lại nam tính quá( mà e là mèo mà :( có phải hổ đâu ạ )


Ps: lâu lâu k có hơi men vào nên nói lung tung tí hề hề,chúc các bác cuối tuần vui sờ vẻ,luôn trẻ cả khoẻ nhá !!!