29 tuổi, cái tuổi mà chúng bạn đồng trang đồng lứa đã con bế con bồng, còn tôi vẫn lông bông! b-). Đi chơi với chúng nó mà thấy cũng thèm 1 cái gọi là "gia đình". Nhưng, thật sự thì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, mối tình gần đây nhất cách đây đã 2 năm rồi, dù chia tay trong vinh quang nhưng cũng chả ai vui vẻ. Giờ để bắt đầu tìm lại một mối quan hệ khác, một thứ gì đó mới mẻ, một thứ mà tất cả phải làm lại từ đầu sao mà ngại quá. Có lẽ đã sống xuềnh xoàng 2 năm rồi nên giờ bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống theo một trật tự mới thì quả thật là cũng ko đơn giản. Ở tuổi này cũng chẳng còn cái kiểu quen cho vui nữa rồi :D, đã quen là xác định lâu dài, thế nên lại càng thấy khó. Ngại tìm những mối quan hệ mới, những mối quan hệ cũ thì thấy ko hợp. Mình vẫn sống rất vui vẻ, công việc diễn ra bình thường, chỉ có cái đôi khi thấy cô quạnh chút, có ai ở tình cảnh này ko vào chia sẻ cái, cuối tuần ở nhà tự kỷ chán quá, chiều nay mới có kèo nhậu với mấy thằng bạn :D.