Chào chị em nhé !!!


Mình cũng chẳng biết con trai giờ sao mà mình thấy mình dễ lừa lắm hay sao ý mà bị ngta đùa hoài thôi ah


Tình hình là như thế này, mình cách đây gần năm có yêu xa một người mà nc thì thấy hợp ít cãi nhau chỉ có điều là ít gặp nên không lắm bắt thực tế như sao, biết gần năm thì anh bảo ngày za nhà mình cho bố mẹ nói chuyện người lớn nhưng thấy vui mà lo nên thử anh bằng cách im lặng thì anh cũng im lặng và gần tháng sau anh thông báo anh sắp lấy vợ


Mình hụt hẫng cố quên đi và vô tình gặp một người ,anh sinh năm 78 nhưng mà chớ chêu thay là anh có vợ và con zùi, nhận lời y anh hơn tháng thì vợ anh bị đau ruột thừa anh, lúc đầu thì bảo mình là về quê bị úm nên ở quê nhưng thức chất là bỏ mình chăm vợ .Hôm nay anh xin lỗi và có nói thật mình mới biết và cũng động viên anh và nói luôn là thôi không y gì nữa anh tập chung cho chị nhà anh nói thêm anh đã ly thân với vợ 3 năm nay zùi ,giờ anh quay lại vì đứa trẻ vì hôm mẹ của bé bị úm thì bé có lên thăm mẹ và hỏi anh nhiều câu làm anh chạnh lòng và không biết nói sao.anh có nói là anh và vợ ly thân 3 năm và vợ thì ở nhà ngoại.


Mình thấy sao mà mình ngu ngơ quá hay sao mà toàn bị xỏ mũi dắt đi là sao thế nhỉ


Nản toàn tập zùi.