Tôi 27 chưa từng yêu ai còn anh 32 có vài mối tình trước đó, chúng tôi quen nhau qua sự mai mối của một người bạn, Lần đầu tiên gặp anh tôi bị sự ga lăng và nam tính của anh thu hút, ấn tượng anh dành cho tôi vô cùng tốt. Tiếp sau đó là những ngày hẹn hò, những buổi đi xem phim (tôi vẫn còn nhớ như in buổi đầu xem phim cùng nhau anh đã nắm lấy tay tôi, lúc đó tôi nghĩ anh là người táo bạo và có chút không đứng đắn) nhưng sau đó anh có xin lỗi tôi vì đã sử xự hơi đột ngột. Thời gian sau đó tôi quyết định tiến xa hơn trong mối quan hệ với anh, đồng ý trở thành bạn gái anh, cũng trong thời gian này anh giới thiệu cho tôi quen T (T cũng đã có bạn gái), hội 4 người chúng tôi thường xuyên đi chơi chung với nhau rất vui vẻ. Một thời gian sau T và bạn gái chia tay anh và tôi luôn ở bên cạnh động viên T cuộc đi chơi riêng nào của tôi và anh cũng có T, thậm chí anh thường hay rủ tôi đến nhà T nấu ăn (anh nấu còn tôi dọn dẹp) theo cảm nhận của tôi T cũng rất quý tôi và T còn thường hay nhắn những tin nhắn khiến tôi lầm tưởng rằng T đang thích tôi nữa. lúc đó anh còn trêu tôi nếu không cẩn thận giữ gìn T lại cướp mất tôi thì sao? ,Thời gian gần đây chúng tôi quyết định thông báo cho gia đình hai bên và lên kế hoạch chuẩn bị cho tương lai của hai đứa , mọi việc sẽ tiếp tục thuận lợi như vậy nếu như không có buổi chiều ngày chủ nhật đó, hôm đó anh sang phòng tôi chơi, tôi vô tình mở điện thoại của anh ra và bắt gặp những đoạn tin nhắn tình cảm anh gửi cho T, anh nói người anh yêu nhất là T, anh thật khổ khi phải yêu một người và sống với một người… cảm giác lúc đó của tôi thật sự không biết phải miêu tả như nào phản bội, bị lừa, mình là con ngốc trong trò chơi giữa anh và T ? sau đó tôi đã bình tĩnh và nói với anh rủ T ngay tối ngày hôm đó đi chơi, Lúc đi chơi tôi đã chú ý quan sát và phải thật tinh ý mới phát hiện anh có những cử chỉ rất ân cần và lo lắng cho T, buổi tối hôm đó tôi cũng dạn dĩ hơn ngày thường thân mật với anh nhiều hơn trước mặt T và tôi thấy nét mặt T không vui (mỗi lúc ở cạnh nhau khi thân mật tôi có cảm giác anh không hứng thú lắm), qua hôm đó tôi dành trọn cả 1 đêm để suy nghĩ và hẹn anh nói chuyện, anh bất ngờ nhưng rất thẳng thắn thừa nhận với mình rằng anh và T có mối quan hệ đó, bắt đầu đc 1 năm trước khi anh yêu tôi , nhưng anh nói đó không phải là bản chất con người anh, đó là phút yếu lòng là sai lầm của anh, anh nói tình cảm đó bắt đầu từ T và xin tôi cơ hội, sau khi suy nghĩ tôi đã quyết định cho anh cơ hội, nhưng anh lại nói anh đã khiến tôi đánh mất niềm tin vào anh, nên anh sợ tương lai của chúng tôi sẽ không vượt qua được bóng ma đó, anh nói cần thời gian để hai chúng tôi cân bằng, tôi có hỏi anh trong thời gian quen và yêu nhau anh có yêu tôi không? Anh trả lời là có nhưng không nhiều. Câu trả lời của anh càng khiến tôi chua xót và đau đớn, Tôi chỉ ước tôi chưa bao giờ gặp anh để tôi không phải chịu đựng sự đau khổ như này, Tại sao anh nói anh yêu tôi vậy mà trong thời gian anh yêu tôi anh lại nhắn những lời yêu thương như thế với T liệu có phải anh đang lừa dối tôi muốn tôi trở thành bình phong cho mối quan hệ giữa anh và T hay anh là người lưỡng tính? Xin mọi người cho tôi lời khuyên