Chúng tôi chưa bao giờ nói yêu nhau, Tôi yêu đơn phương anh rất lâu rồi. Nhiều chuyện, nhiều biến cố xảy ra mà tôi cũng không thể ngờ được là giờ tôi là bạn đồng nghiệp, bạn chung nhà,bạn chung giường với anh. Chung giường theo đúng nghĩa đen, chưa bao giờ đi quá giới hạn :|


Không nói yêu, nhưng ngoài kiểu xưng hô, cách nói chuyện chẳng giống ai thì chúng tôi cũng giống một đôi. Nhìn thấy nhau 24/24, đi làm chung,ăn chung, chơi chung, ngủ chung... đều là người vui tính và hài hước nên ngoài áp lực công việc ở công ty chúng tôi cười suốt ngày.


Đến khi anh ôm tôi, hôn tôi... tôi bắt đầu trở nên ích kỉ và muốn anh là của mình, thay vì những cười đùa vui vẻ lại thỉnh thoảng có những giận hờn vu vơ, ban đầu anh luôn theo mỗi khi tôi dỗi. Chỉ ở bên, không dỗ dành, cũng không lên tiếng. Cảm xúc tâm trạng của tôi ngày càng trở nên thất thường, bằng giác quan của người con gái, tôi nhận ra có điều gì đó chẳng hay.


Rồi cuối cùng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, anh hiện đang yêu một người con gái 3 năm rồi. Tôi biết chị ấy, vì chị ấy từng là đồng nghiệp cũ của chúng tôi. Đã nhiều lần tôi hỏi về chị, nhưng anh nhất định phủ nhận, anh không hề yêu chị ta. Tôi liều gọi điện cho chị ta gặn hỏi và tôi biết một sự thật họ đã yêu 3 năm, nhưng theo lời chị ta thì họ yêu nhau lâu rồi nên mỗi người 1 việc, k cần gặp gỡ, gọi điện hay nhắn tin dù họ cách nhau không xa. Vì anh 24/24 ở bên tôi thì làm sao họ gặp nhau hay trò chuyện gì mà tôi không biết được. Thế mà gọi là tình yêu sao??? Nhưng nghe giọng chị ta tôi thấy chị ta tự tin, tin tưởng vào tình cảm của 2 người lắm nên tôi cũng chạnh lòng.


Tôi không hiểu vì sao nhiều lúc anh đối xử rất tình cảm với tôi nhưng lại có lúc lạnh lùng đến đáng sợ, nhiều lúc tôi nhìn vào mắt anh tôi thấy anh yêu tôi lắm nhưng anh luôn trốn tránh những câu hỏi liên quan đến tình cảm của tôi. Giờ thì tôi đã hiểu, lý do chính là chị ấy.


Tôi quen biết bạn bè anh, gia đình anh nhưng không ai biết về mối quan hệ 3 năm của 2 người. Tôi không thể hiểu được tại sao họ lại có thể yêu như thế, thế có phải là tình yêu không???


Còn tôi chắc chắn một điều rằng anh có thích tôi, có tình cảm với tôi nhưng vì đã yêu người ta lâu nên anh không khẳng định được rõ tình cảm của mình dành cho ai, hoặc anh quá tham lam...


Có nên tiếp tục ở bên anh, yêu thương chăm sóc và chờ đợi một ngày anh sẽ quên chị ta và đạp lại tình cảm của tôi một cách công khai không các mẹ, các chị ??? :((:((:((