Hiện tại mình đang rất phân vân muốn lập top này 1 là để giải tỏa tâm sự, 2 là muốn xin ý kiến và lời khuyên cho mình.


Mình và chàng cùng làm ở 1 cty, chàng hơn mình vài tuổi và cũng là sếp của mình, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn chàng mình đã rất thích chàng rồi vì chàng thực


sự cư xử rất lịch sự, nhẹ nhàng, và đặc biệt giọng nói rất ấn tượng.


Thời gian làm việc cùng nhau 9 tháng, mình và chàng sếp của mình đã p trải qua rất nhiều khó khăn, có lúc tưởng chừng cả 2 p bỏ cuộc. Lúc đó mới vào được 2 tháng


thì mình chỉ muốn nghỉ việc vì không muốn việc của mình mà ảnh hưởng đến chàng, nhưng chàng nhất quyết ko cho mình nghỉ.Chàng đã bảo vệ giúp đỡ mình rất nhiều.


Có người mắng mình, chỉ trích mình thì chàng luôn đứng ra bênh vực và nói rằng: " Anh rất tin tưởng em, vấn đề là ở họ thôi, em yên tâm, mọi việc để anh lo". Thực sự


lúc đó anh ấy bảo vệ mình mà chút nữa cũng bị nghỉ việc, làm mình rất cảm động.


Rồi những lần đi công tác, ăn cơm cùng nhau, chàng luôn gắp thức ăn cho mình, gắp những thứ mình thích. có lần chàng nói: " Em ăn cái này này, em thích cái này mà",


mình rất ngạc nhiên và hỏi lại: " sao anh biết em thích ăn cái này", "Anh nhìn là biết mà, lúc nãy món này đưa ra, em đã gắp ngay nó". Khi ăn cùng nhau, mình ăn không


hết và nói: " Anh ăn hộ em nhé, em ăn k hết, lãng phí quá" và chàng đã ăn hộ mình, lần nào cũng vậy. Có lần đồng nghiệp của mình có đùa rằng mình ăn cái gì cũng khen


ngon thì chàng liền nói: " Cũng có những thứ R ko ăn được đâu", lúc đó thực sự mình đã rất ngạc nhiên và......rất vui nữa.


Chàng rất hay trao đổi cv với mình,dù là tối muộn hay sáng sớm chàng cũng gọi đện để thông báo sự thay đổi cv với mình.Rồi khi trao đổi cv với nhau, mình và chàng


trao đổi cũng rất lâu, và thỉnh thoảng chàng có nhắc đến việc riêng( chuyện nhà anh ấy, chuyện về mẹ anh ấy, chị gái anh ấy, bà ngoại, bố của anh ấy nữa..), có lần


anh ấy còn nói với mình: " Gần đây tâm trạng anh cũng ko tốt lắm, nhà anh có việc anh mấy lần định tâm sự với em, nhưng sợ em ko muốn nghe hoặc bận ko có thời


gian lắng nghe".


Rồi chàng rất ít đi tụ tập với nhân viên ( sếp mà), nhưng gần đây mình rủ chàng đi, thì chàng cũng ko tìm cớ từ chối, đặc biệt là ngày sinh nhật mình, có lẽ chưa bao h


mình thấy chàng lại vui tính như vậy, chàng còn cầm đầu bày ra các trò chơi làm ai cũng vui, rồi lúc hát còn hát mấy bài.....mình chọn cho chàng nữa chứ.Gần đây nhất


mình có chuyện buồn, và đã uống rượu lúc cty tụ tập, chàng nói với mình: "em hn uống quá nhiều rồi, sau đừng uống nhiều như thế nữa".


Còn nhớ có lần đi mua đồ, chàng mua đồ ăn vặt về cho nhân viên ( điều khó mà có thể xảy ra ở 1 người chi tiêu chặt chẽ như sếp mình), chả là lúc đó mình mua về cho


đòng nghiệp thì sếp bảo để sếp mua, và hôm đó mình đã chọn 1 loại kẹo mình thích. Những lần mua sau sếp cũng mua loại kẹo mình thích, mình biết điều đó vì chàng hỏi:


"Em đã ăn kẹo đó chưa?" " kẹo nào ạ" " Kẹo mà em nói là ngon ấy, hn anh cũng mua loại đó". rồi có lần mình bảo mình rất thích cài xếp hình ở bim bim, thì chàng luôn giữ lại


và cho mình. Có lần vì uống say mà mình và các đồng nghiệp p ngủ lại nhà sếp, sáng đợi sếp đi làm rồi mình mới dám xuống, thì chị giúp việc bảo: "có cái này sếp đưa cho em"


Sau đó gặp mặt chàng còn hỏi mình: "Anh đưa cái xếp hình cho D, cô ấy đã đưa cho em chưa?"


Con rất nhiều điều nữa, ví dụ như chàng nói mình rất giống mẹ anh ấy( chàng yêu mẹ nhất), lúc chàng nặng lời với mình, mình chạy đi hoặc nói: " Sao anh lại nổi khùng lên với em, em chỉ không hiểu nên mới hỏi lại" thì lúc sau anh nói xin lỗi mình, rồi anh ấy tâm sự dự định trong tương lai ra sao, suy nghĩ về người nào như thế nào, và nói rằng: " Những điều này anh chỉ nói với mình em, vì anh tin em nhất".


Với những gì mình kể ở trên thì mọi người thấy sao? Liệu chàng có thích mình ko? hay chỉ là do mình " Ăn dưa bở thôi?" , hay chàng lợi dụng mình để làm việc chi chàng? bời vì


ngoài những điều đó ra thì cũng ko có gì hơn, chàng cũng ko thể hiện nhiều hơn, lúc gọi điện nhắn tin thì cũng chỉ liên quan đến cv mà thôi :(,


Vì lý do riêng mà mình ko thể tiêp tục cv nên đã xin nghỉ, mấy ngày đầu nghỉ thì chàng vẫn liên lạc ( liên quan đến cv, hoặc nhớ mình mua 1 số đồ chi chàng), thậm chí thông tin quan trọng đến nhân sự, tình hình cty chàng vẫn cho mình biết qua chat nhóm...Nhưng vấn đề là mấy hôm nay chàng ko liên lạc, và mình cũng ko, vì từ trước tới nay luôn là chàng tìm mình vì cv, nếu ko thì mình cũng ko liên lạc gì cả.


Thực sự là mình đang rất bối rối, mong các bạn có thể cho mình lới khuyên.