Câu chuyện tôi muốn tâm sự là tình cảm dành cho cả 2 cô gái nhưng tôi vẫn không xác định được là nên chọn ai !!!


Phải kể từ năm trước, tôi có làm quen được với một cô gái sau 2 năm chia tay với bạn gái, tôi gọi là N. Và tôi với N quen đến nay cũng đã hơn 1 năm, nhưng khoảng 3 tháng trước đây, tôi đã gặp và phải lòng 1 người con gái tên L. Lúc đầu đối với L tôi cũng chỉ nghỉ là quen biết đi ăn cơm, xem phim thôi, là vì gia đình của N hơi khó nên ít khi được gặp. Thời gian đầu khi tôi và N quen nhau, 2 tuần mới gặp nhau 1 lần , gặp cũng chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi thôi. Lúc đó cứ nghỉ N không thương tôi , nhưng sau này biết được hoàn cảnh ở nhà nên tôi cũng thông cảm, mặc dù cũng buồn.Cứ như thế tôi và N cũng đã được trải qua hơn 1 năm, rồi sau này thì cô ta cũng dẫn tôi về nhà gặp mẹ và 2 chị , rồi thời gian gặp nhau cũng được nhiều hơn trước nhưng cung chỉ là tuần 1 lần. Trong những lúc không bên N, những lúc cô đơn có tôi đã gặp L. L một cô gái với gương mặt ưa nhìn, giọng nói nhẹ nhàng, tính tình cũng rất hoà đồng, 2 người gặp nhau tôi cảm thấy rất vui. Nhưng vào khoảng thời gian đầu tôi chưa hề đặt chút tình cảm gì vào cô ta, và dường như cô ta cũng vậy, đơn giản cũng chỉ là bạn của nhau, nhưng vào một ngày nọ chúng tôi cãi nhau, và tôi đã đề nghị không gặp nhau nữa. Cô ta nhắn tin và khóc với tôi, " em rất cần có anh, cho em được gặp một lần, một cơ hội thôi" . Dòng tin nhắn ấy tôi vẫn nhớ như in, và kể từ đó, tôi đã bắt đầu yêu L.Rồi chúng tôi vẫn tiếp túc mối quan hệ đó, ở bên cả 2 tôi vẫn thấy vui và khi bên người nào tôi cũng rất vui và cảm thấy hạnh phúc. Nhưng đến 1 ngày, N rủ tôi đi chơi, và trùng hợp là bữa đó sinh nhật bạn của L, và cô ta cũng rủ tôi đi cùng. Đây có lẽ đã đến lúc tôi phải đứng ra chọn một người, và tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng thì tôi đã quyết định đi với N, và từ đó tôi quyết định gặp L nữa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định này cho đến nay tôi vẫn còn nuối tiếc. Là vì khi lúc trước khi quen va yêu L , tôi cứ tưởng rằng L cũng như bao người khác cũng chỉ muốn quen với tôi vui vẻ qua đường thôi, nhưng khi tiếp xúc với nhau thời gian, tôi cảm nhân được L là người con gái rất tốt, rất biết chiều theo ý tôi, tôi biết rằng đây là một người con gái tốt. Nhưng tôi đã quen với N một năm nay hơn rồi và cô ta cũng rất yêu tôi. Nên tôi quyết định từ bỏ L , không gặp không trả lời tin nhắn để cô ta ghét tôi càng tốt lúc đó sẽ tìm người khác xứng đáng hơn tôi. Cứ ngở rằng tôi sẽ có thể giải quyết chuyện này rất tốt, nhưng mọi chuyện đã không như mong đợi, tôi đã gặp lại L. Đôi mắt đó, mái tóc đó, đôi môi đó đã làm tim tôi rung động. N thì tôi không thể nào từ bỏ được thì tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy và nói thật tôi cũng không đành lòng, nhưng sao giờ đây tôi lại nhớ đến L, nhớ đến vài thắng ngắn ngủi mà 2 đứa bên nhau.


Tôi đang đứng giữa ngã ba đường , và cả 2 tôi đều không muốn đánh mất người nào, cả 2 tôi đều rất yêu !!!!!!!!!!!!!