Ai có thể chia sẻ cùng mình đây?


2 đứa mình yêu nhau mà mẹ anh ấy lại phản đối vì 2 đứa mình có cung ko hợp nhau, mình tuổi tý, anh ấy tuổi tuất, bà ấy bảo là "bác sang tuyệt mạng" gì đó! Đã có nhiều người đi qua cuộc đời anh ấy chính vì những lý do tương tự như vậy!


Còn 1 lý do nữa là trong nhà mình có bà chị kế bị bệnh động kinh từ nhỏ, chỉ có đi lại khó khăn chứ đầu óc thì tinh khôn lắm! Và bản thân mình cũng ko biết là mình có vấn đề gì ko vì hồi đó bố mình đi bộ đội, mẹ mình sinh mình năm bà 37 tuổi nên cũng có chút khiếm khuyết ko lớn, mình hơi thấp bé nhẹ cân nhưng mọi thứ đến giờ phút này là bình thường.


Có lẽ cuộc sống của mình ko may mắn nhưng mình chưa bao giờ mất niềm tin vì sự ko may mắn đó!


Mẹ anh ấy cũng biết việc này và bà có lý do để lo sợ cho tương lai của con trai mình.


Anh rất yêu mình, mình chưa bao giờ có ý nghĩ là phải rời xa anh ấy! Mình đau lòng lắm!