Mình và cô ấy quen nhau được 1 tháng. Cô ấy rất hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên mình (cô ấy thì thầm với mình như vậy)..........và mình cũng cảm thấy cô ấy rất thích mình.....


Nhưng đến tối nay, cô ấy lại nói với mình rằng 2 đứa cần 1 tuần để suy nghĩ lại......đó là vì người cũ của cô ấy (người con trai này mình biết, đó là 1 người con trai tốt, cô ấy với người này chia tay là vì gia đình của người đó ko cho quen cô ấy và cô ấy nói với mình đã hết cảm giác với người con trai đó rồi.....nhưng chỉ thấy tội người đó và không muốn rời xa người đó) và cô ấy nói ko muốn làm cho mình buồn :(


Bây giờ mình cần làm gì đây mọi người? Đợi 1 tuần rồi liên lạc lại hay mình nên dừng ở đây? Mình có nên liên lạc trước hay ko? Nếu liên lạc mà cô ấy ko trả lời thì mình nên làm thế nào?


Thật sự cho đến giờ phút này, khi viết ra những dòng này, mình ko thể suy nghĩ như thế nào là hợp lý nữa. Mong được nhận lời khuyên của tất cả mọi người. Mình cám ơn!