Mình đang cần ý kiến của mọi người về trường hợp của mình. Chuyện là như thế này:


Anh ấy, theo như mình thấy:


* Vẻ bên ngoài:


- bây giờ là 32 tuổi, có công việc ổn định ( chắc lương tháng 8-9tr, cái này m k hỏi), có nhà ở Đà Nẵng.


- cao to, hơi hói, hay đỏ mặt....


* Vẻ bên trong:


- Đối với công việc hoặc những mối quan hệ bạn bè thì mình không biết nhưng khi mình tiếp xúc với anh thì m thấy anh có cái gì đó khiến mình cảm thấy không được nhanh nhẹn.


- Theo như mọi người nói thì anh ấy hiền. (và mình chưa chứng nhận điều này, chờ thời gian).


Và anh ấy gặp mình và thực sự muốn đến với mình. Anh ấy nói chuyện và gọi điện với mọi người xung quanh mình ( cha mẹ mình, bạn mình, anh chị họ mình) để nói với họ thuyết phục mình đến với anh ấy. Và bố anh ấy cũng gọi điện thoại cho bố mình nói thích mình, dù mình chưa bao giờ tiếp xúc với bố anh ấy và bố anh ấy chỉ mới thấy mình được 1 lần trong ngày cỗ, nhưng không nói chuyện với nhau.


Mình, một người mới ra trường 1 năm chưa có gì trong tay, nên mình cũng chẳng dám chê a ấy. Nhưng khi a ấy đi với mình, cả mình và anh ấy không thể nói chuyện được với nhau, nếu có người thứ 3 thì mới có chuyện để nói. Mình khó có thể nói chuyện và nhìn mặt a ấy lâu. Nhưng khi nói chuyện qua điện thoại thì bọn mình cũng nói chuyện được. Không phải vì mình k bật đèn xanh cho a ấy nhưng mình khó nói chuyện hợp ( chỉ cần 50%) cũng khó. :/


Theo quan điểm của mình, anh thuyết phục mọi người để mình đến với anh ấy nhưng mà mọi người chỉ đang nhìn bên ngoài, mặt bằng chung và thấy tốt, và cũng nói là mình nên đến với a ấy. Nhưng tại sao a ấy không hành động và nói nhiều với mình để mình hiểu a ấy hơn, mà phải nhờ người bên ngoài, tất nhiên đó cũng là 1 cách nhưng không phải là tất cả.


Mình cũng nghĩ là sẽ chờ thời gian nữa xem thế nào.


Mọi người cho mình ý kiến bây giờ mình phải như thế nào với a ấy để đôi bên đều có lợi.:-?:-?