PHẢI BỊ PHÁ VỠ

hình ảnh

Có một thanh niên nổi tiếng là kiêu căng. Một người già đương dọn dẹp vườn hoa ngôi làng đã gọi thanh niên ấy đang đi ngang qua.

“Này cậu thanh niên, có thể tưới chút nước cho đất này không?”

Thanh niên ấy muốn cứ thế đi ngang qua, nhưng vì ấy là lời của người già có sự tín nhiệm cao trong ngôi làng, nên miễn cưỡng làm theo như được sai bảo. Thế mà đất quá rắn nên dù tưới nước cũng chẳng có ích gì. Nước không thấm vào đất mà cứ rỉ sang bên cạnh. Vẻ mặt của thanh niên ấy dần dần trở nên tồi tệ.

Trông thấy điều ấy, người già đập vỡ đất bằng cái búa, vun lại đất bị đập vỡ, rồi bảo thanh niên ấy hãy tưới nước lại một lần nữa. Nước đã thấm vào đất được mềm hơn một bậc.Người già nói với thanh niên ấy.

“Nước không thể thấm vào đất rắn chắc. Loài người cũng giống như vậy. Không thể gieo được bất cứ hột giống nào vào trong tấm lòng kiêu ngạo. Hãy biết rằng nếu muốn nở hoa và kết trái thì trước tiên phải làm mềm mại tấm lòng đã.”