Mấy hôm nay e bị nước ăn tay loét hết cả đầu ngón tay, ra BS bảo là bị á sừng. Ox e nhìn thấy bảo là e kiêng xà phòng & nước rửa bát đi mấy hôm rồi bôi thuốc thế là khỏi. Thế là buổi trưa hôm đó ăn cơm xong ox e tự rửa bát hộ e, lúc 2 VC đang ở trong phòng thì tự nhiên Bố Chồng ( BC ) e vào hỏi " Tại sao hôm nay thằng H phải rửa bát " Lúc đầu e im ko nói gì, rồi ông ý nói tiếp " Đàn ông mà rửa bát & làm những công việc nhà thì Mặc váy đi cho nó xong. Thời gian đó mày ( nói ox e ) phải nghĩ làm ra những công việc lớn chứ ko phải làm những việc này " E sôi máu lắm nhưng nghĩ BC là người cổ hủ, tính độc đoán 1 mình 1 kiểu ko giống ai nên ko nói lại. Còn Ox e chỉ giải thích là vợ con bị loét tay nên con mới rửa.


Buổi chiều hôm đó MC đi làm về e nói qua lại chuyện đó cho MC e. Bà nói rằng : " Mỗi một gia đình có 1 nề nếp & 1 lối sống riêng, thế nên lấy chồng phải theo chồng " E ngồi nói rằng " Con thông cảm cho Bố bởi vì dù sao Bố cũng là người kiểu xưa nên suy nghĩ nó khác nên con ko nói làm gì, nhưng con nghĩ thời bây giờ Nam nữ bình đẳng, VC đi làm và khi về đến nhà , chồng mà rảnh thì cũng nên đỡ đần việc nhà cùng vợ, chứ ko phải Vợ đi làm về, bù đầu cơm nước, con cái... trong khi đó chồng ngồi vểnh râu xem TV đâu. "


MC e nói tiếp rằng : " Đàn ông là trụ cột gia đình, phải kiếm tiền chứ ko phải làm những công việc đó. Mà đã kiếm được tiền thì thuê osin về mà làm chứ con trai ai lại làm những công việc nhà bao giờ " :14: Trong khi đó e thừa biết hồi chưa lấy e MC hay sai ox e suốt ngày cơm nước, rửa bát, dọn dẹp. Hay là lấy vợ thì ko được làm thế


Vậy theo các Bác, con trai mà giúp đỡ vợ những công việc nhà như vậy có phải là Mặc váy ko ah.