Mình và anh quen nhau mới được 1 thời gian ngắn thì chia tay. Mới đầu mình cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình cũng chân thành lắm (cái này là thật). Sau đó thấy anh bận suốt, ít gặp. Mình thì lâu lâu lại nói bóng nói gió nghi ngờ anh này nọ, mỗi lần vậy anh đều phủ định hết, rằng chỉ có mình mà thôi. Mình nghĩ chắc chẳng có gì đâu, nhưng hình như về sau anh trở nên hững hờ hơn, như vậy chắc anh có ai đó rồi, hình như là vậy. Nhưng chẳng lẽ mình lại nghi ngờ dằn vặt anh tiếp. Lòng tự trọng thúc mình quyết định phải thoát khỏi chuyện tình cảm mong manh này đi.


Và lúc ấy mình nghĩ cần phải tìm 1 lý do chính đáng nào đó. Lúc anh không để ý, mình lấy điện thoại anh coi tin nhắn, thì thấy những tin nhắn có chút đùa vui của anh với đứa con gái khác( mình đoán cô ta có thể là gái bar, nhà hàng). Nếu anh hờ hững mình vì đứa con gái khác, thì chắc cũng chẳng phải cô này mà có thể là người khác mà mình không thể biết được. Nhưng mình vẫn dựa vào đấy và lấy lý do chia tay. Mình nói với anh về những người bắt cá hai tay, anh cũng không ủng hộ những người như vậy. Mấy ngày sau thì mình chia tay, cũng nói thẳng là xem điện thoại anh. Anh im lặng và từ đó cũng không liên lạc gì.


Tại sao lại không nói gì chứ? Anh đâu biết chính vì không có lời giải đáp mà mình vật vã ngày đêm, nỗi nhớ về anh bỗng làm cho tình cảm dành cho anh còn lớn hơn cả lúc trước. Thật không có từ nào để diễn tả tâm trạng khủng khiếp lúc đó. Cũng có thể anh vui với ai rồi. Nên mình cũng tìm cách im lặng để quên. Ví dụ, chỉ là ví dụ thôi, mình và anh ta có quay lại, thì cũng rất khó để đến với nhau vì sau này anh ta sẽ đi làm ở xa lắm.


Hai tháng sau, anh gọi điện hỏi thăm tình hình. Thế thôi, rồi lại im lặng. Lên mạng thấy nick mình sáng anh ta cũng chẳng nói chuyên gì. Một tháng sau mình đang ngồi làm việc thì anh lại gọi điện hỏi dạo này thế nào, mình nói hăng say, đang định kể tiếp thì anh nói cố gắng nhé, rồi chào. Mình tức lắm, anh đang làm cái gì thế này? Mình quyết định lần sau mà liên lạc nữa thì bơ luôn. 1 tháng sau trong mail của mình xuất hiện thư anh ta, hỏi công việc có ổn không. Khi nỗi nhớ về anh đã nguôi ngoai và tình cảm cố gắng kìm nén lại thì anh ta cứ làm như vậy hỏi sao mình quên được. Mình im lặng không trả lời.Hôm sau anh ta nhắn tin vào điện thoại hỏi mình có khỏe không. Mình quyết tâm không hồi âm mà lòng thì đau khổ. Tại sao đàn ông sau khi chia tay rồi vẫn liên lạc lại, làm phụ nữ không biết nên hiểu thế nào? Mọi người, nhất là các anh trai, xin hãy tư vấn giúp mình anh ta như vậy là thế nào đây.