Chào các bạn, tôi muốn chia sẽ với các bạn câu chuyện của tôi.


Tôi là 1 cô gái xinh xắn, thông minh, sống tình cảm như mọi người vẫn nhận xét. Tôi tốt nghiệp đại học, nhưng không thể xin được 1 việc làm nào đúng chuyên ngành và ổn định, lận đận sau 1 thời gian tôi dừng chân tại 1 công ty bao hiểm nhân thọ, và có những khởi đầu tốt. Gia đình tôi ở vùng quê nghèo tôi đi làm chỉ muốn giúp gia đình chứ không mong mình xin cha mẹ thứ gì nữa... Ở trọ xa xứ cùng 1 người con trai tôi yêu thương. Anh ấy thì khác, cũng đẹp trai, cũng sống tình cảm, biết yêu thương và vô cùng tôn trọng tôi, về tình yêu 2 chúng tôi luôn cảm thấy mình hạnh phúc và hoàn hảo.


Tuy nhiên anh ấy chỉ là 1 phục vụ quán bar, gia đình theo đạo tin lành cũng ở quê xa xứ chẳng còn cha, mẹ thì già yếu... Và tất nhiên cũng k mong cưới về có được nhà riêng. Chỉ cùng lắm khổ thì về quê ở chung với mẹ kiếm nghề làm mà nuôi mẹ trong mảnh đất vỏn vẹn 1 căn nhà nhỏ. Chúng tôi hiểu phải gắn với căn phòng trọ này, cùng làm ăn tích lũy để dành tiền sau này 2 bàn tay trắng tự lập nên tất cả.


Có người bảo lấy chồng phải nghề nghiệp thật ổn định, phải có kinh tế mới hạnh phúc. Tôi hiểu điều đó, tôi và anh bàn với nhau, a sẽ làm bar để nuôi tôi đầy đủ, tôi làm thêm tiền đó thì để dành, 2 năm nữa công việc tôi ổn định hơn và đã để dành được 1 số vốn nhỏ thì anh mướn kiot mở tiệm tóc làm nghề tóc kiếm cơm qua ngày nuôi tôi. Bây giờ chúng tôi cần tiền ngề quán bar làm ngày có khi cả triệu bỏ thì tiếc. Tôi muốn anh làm để chúng tôi có số tiền để dành kha khá rồi mới cưới xin làm ăn. 7 tháng quyết định ở chung để dành dụm tôi và anh có 1 sổ tiết kiệm 15tr và 5 chỉ vàng, thêm 1 chiếc xe tàng, phòng trọ nệm bếp tủ tinh tươm. Tôi tin 2 năm sau chúng tôi có trong tay ít nhất 100tr để đám cưới và mở tiệm.


Bạn bè gia đình tôi bảo ngu quá đi yêu cưới cái thằng k nghề nghiệp lại nghèo... Tôi buồn nhưng tôi không hối tiếc mà rất hạnh phúc và tự hào. Tôi sẽ cố gắng làm và sống hạnh phúc để mọi người xóa đi cái suy nghĩ con gái phải lấy chồng gia thế nhà cửa hay công việc nghề nghiệp ngon lành mới hạnh phúc, Tôi hứa với lòng sẽ tự 2 bàn tay chúng tôi mua đất cất nhà. Tôi tâm huyết với nghề, tôi sẽ học các anh chị 1 ngày tôi sẽ có thu nhập lớn từ cái nghề tư vấn bảo hiểm này.


Tôi tâm sự để các bạn nào cũng yêu trong nghèo hãy vững tin và cố gắng nhé, :) cuộc sống hạnh phúc thật lòng là chính các bạn à. Chúng tôi năm sau sẽ đám cưới và nơi vợ chồng son tôi ở vẫn là gác trọ đầy tiếng cười. HÃy cố gắng ! Cuộc sống thật ý nghĩa