Sắp tới em và bạn gái ( mới iêu được gần 3 tuần thôi ) sẽ có 1 chuyến du lịch khá lâu cùng nhau ( ...khá nhiều đêm ).


Tình hình là bọn em sẽ ở chung phòng với nhau (Do em khá nghèo ko mua 2 phòng riêng được - nếu mua thêm thì mất thêm 240 usd)


Sơ lược tình hình thì hiện tại em mới chỉ nắm tay nàng thôi. Hai đứa nói chuyện về mọi vấn đề ( cuộc sống, tiền bạc, tình cảm, tình dục ) đều khá thoải mái (nếu phải nói về nó).


Nàng: Là một người rất nghiêm túc, xinh đẹp, giỏi ( về học vấn thì ăn đứt em rồi ), đã từng có 2 bạn trai trong quá khứ, theo những gì nàng nói thì chưa bao giờ ngủ chung phòng với người con trai nào (Và em tin 99,99% là như thế ).


Mình: Rất nghiêm túc trong mối quan hệ này, đã từng có bạn gái. Tư tưởng sống khá "thoáng".


Theo các pa, mẹ, anh, chị......thì chuyến đi sắp tới này không nên làm những gì, nên làm những gì nhỉ .


ví dụ như: Ăn, uống, ngủ nghỉ, tắm rửa.....sao cho cả 2 đều thấy thoải mái nhỉ


Và đặc biệt vấn đề nhạy cảm : tình dục....Làm sao để tránh không đem đến những sự việc đáng tiếc (Cãi nhau, bị giận...) Về ham muốn thì thằng nào em nghĩ cũng sẽ có những ham muốn thôi, vấn đề là kiềm chế để làm sao cho ham muốn đạt đến mức hợp lý thôi, làm sao để biết mức ham muốn nào là hợp lý.....


Thực sự là em chỉ muốn được ôm nàng ngủ thôi, nhưng nàng thông báo trước là sẽ có 1 đứa ngủ đất :D.


Vấn đề: Làm sao để được ôm ngủ .


Làm sao chỉ ôm ngủ thôi (Vì em biết sau khi ôm ngủ thế nào đầu óc cũng đen tối hơn :o)