Tôi và a quen nhau tình cờ. Khi đó trong công ty tôi được xem là cô gái ưa nhìn, năng động,được khá nhiều a chàng trong công ty theo đuổi, còn a từng 1 đời vợ và đã ly hôn đc 4 năm. A dáng người thô và khá ù lì. A theo đuổi suốt 1 năm trời ,khoảng thời gian đó thấy a khá chân thành và hiền nên mình mới chấp nhận quen,chuỗi ngày sau đó thật êm đềm trôi qua. A hứa hẹn cuối năm sẽ cưới, và khi a đi đâu với ai a cũng đều thông báo cho mình và k quên gọi video call cho mình an tâm.


Bỗng 1 ngày a k nói k rằng,im lặng như k quen biết mình,mình nghĩ a có áp lực gì nên gặng hỏi nhưng lại bị a xua đuổi và chửi bới, rồi 1 ngày mình thấy a đi với 1 c đồng nghiệp khác. Từ giây phút đó mình quyết định nghĩ việc ở công ty đó và bắt đầu 1 cuộc sống mới ở cty mới. Chuỗi ngày mệt mỏi sau đó bắt đầu xảy ra. Bỗng dưng bao nhiêu tin đồn mình với a hẹn hò và chia tay bung bét ra. Cả cty đồn thôi và thêm bớt vào câu chuyện. Họ bảo mình hám của nên bám riết theo a. Rằng mình là loại con gái thực dụng ( trong khi khoảng thời gian quen nhau mình chưa bao giờ đòi hỏi a phải lo j cho mình hay mua cho mình thứ gì). Cười trong đau khổ cho qua. Mình coi như k nghe k thấy gì và bắt đầu lại cuộc sống của mình,rồi mình quen chồng sắp cưới hiện tại của mình (tôi không thích khoe khoang người yêu lên fb và cũng chỉ cho bạn bè thân thích biết) và 2 bên gia đình cũng tính tới chuyện trăm năm cho 2 đứa.


Nhưng rồi 1 ngày nghe thông báo cty có nhân viên mới , mình hết sức bất ngờ khi đó là người y cũ của mình, mình đã lơ đi coi như k biết,thế mà làm trong cty tầm 1 tháng , sau khi thân vs mấy đồng nghiệp thì a ta rêu rao với mọi ng là thần kinh tôi không bình thường. Đầu óc tôi có vấn đề,a ta k hề quen tôi mà tôi đi rêu rao với mọi người là chúng tôi quen nhau. Rồi noi tôi tham tiền đeo bám a ta. Tôi thật sự rất sock bởi những câu nói k có căn cứ và mang tính xúc phạm tới danh dự của t .và a ta vẫn còn ý định gây chuyện tiếp với tôi. Tôi phải làm sao bây giờ.