Cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng như ta mong muốn. Muốn yêu chưa chắc được người ta yêu, mà có ghét thì cũng không phải ai cũng can đảm nói ra. Giữ trong lòng thì ức, mà nói ra thì không được. Đôi khi chúng ta hay nói chuyện một mình hoặc tự thầm ngồi trách bản thân mình: giá như hồi xưa mình nói ra, phải chi lúc đó đừng im lặng, hoặc ước gì những lời này đến tai người đó..... và rất rất nhiều chuyện nữa.


Mình lập topic này ra hy vọng sẽ là nơi nhắn nhủ và chia sẽ tâm trạng của mọi người để mọi người sẽ san sẻ và đồng cảm hơn.


Nội quy topic là bắt đầu bằng cụm từ " Nới với một ai đó", nội dung của comment không được nêu tên người mình cần nói ra.


Hy vọng sẽ topic sẽ mang lại niềm vui và là nơi chuyên chở tâm tư của mọi người để trong lòng mỗi người sẽ thấy nhẹ nhàng và bình yên hơn.