Tình hình rất là nóng bây giờ, thời buổi kinh tế hội nhập, phương tây hóa xã hội, nam bị lấn quyền, nữ đòi vùng lên đòi bình đẳng giới nhưng thực tế họ có thiệt thòi đâu (quanh năm luôn có các ngày...giỗ 8/3, 20/10, ...mà), nhưng mà còn vấn đề này cực kỳ nhạy cảm, nhạy cảm hơn cả điểm G, đó là...vấn đề tài chính của đôi lứa yêu nhau. Tại sao đàn ông luôn trả mọi chi phí từ cái áo đầm mua cho em gái nàng đến cái vé giữ xe của nhỏ? 2 đứa đi chung thì mọi chi phí từ A-Z đều do thằng đàn ông trả, cái này thì ko nói vì luật bất thành văn rồi mà, nhưng đến những đồ của gia đình của nó trả nốt luôn, nó không dám thắc mắc bởi thắc mắc 1 xíu là nhỏ xỉa xói, nói mốc, đong lọ nước mắm đếm của dưa hành.... ôi thôi đủ thứ trên đời nên thằng nó ngậm bồ hòn trả nốt mà ko dám oán than kêu thét, chỉ dám lên đây bày tỏ nổi lòng.


Thêm nữa, gần đây nhỏ bị té xe, bị xước cái chân to bằng 2 tiền đồng loại 5000, bây giờ phải ghép da thẩm mỹ tốn khoảng vài triệu, nhỏ "tôn trọng" (theo như nàng nói) mình tuyệt đối nên vụ này cũng nhờ mình giải quyết nốt luôn. Nàng cũng đi làm rồi (vừa đủ nàng xài thôi), gia đình cũng khá giả, mình có gợi ý nên nói ba mẹ biết để có gì ba mẹ nàng lo, nhưng nàng cự tuyệt, thế là tiếp tục là mình giải quyết vụ này.


Sau khi giải quyết xong vụ này, mình đã suy nghĩ rất nhiều về mối qh 2 đứa, và sắp tới chia tay chứ ko thể tiếp tục được nữa, mình đang nghi ngờ tình cảm của nàng đối với mình, tình yêu mình dành cho nàng rất là trong sáng, 2 đứa chưa vượt giới hạn. Mình 27t còn nàng 23t. Từ lúc quen nhau đến giờ khoảng 2 năm, mỗi tuần gặp đi chơi 1 lần, nhưng chi phí nàng bỏ ra đó là 1 lần trả tiền gửi xe 3000đ (do mình ko có tiền lẻ) + 2 hủ ya-uor 8000đ :).


Ps: phụ nữ muốn lấy tiền của đàn ông thì nên tinh tế 1 chút xíu, thông minh 1 chút xíu thì đàn ông cho cả gia tài, chứ như nhỏ mình đề cập thì chỉ có bây nhiêu đó thôi.