Cách đây vài năm, trong 1 chuyến đi chơi xa cùng nhau, tôi nhận được một món quà từ người bạn trai mới quen được vài tháng. Anh tặng tôi 1 sợi dây chuyền và 1 chiếc lắc bằng đồng đựng trong 1 chiếc hộp thiếc nhìn thật trẻ con. Không lẽ anh không nhìn thấy tôi chỉ đeo trang sức bằng bạch kim hay sao mà lại tặng cho tôi thứ nữ trang quê mùa rẻ tiền này?



Cũng như bao cặp tình nhân khác, càng quen nhau lâu, mâu thuẫn của chúng tôi càng phát sinh nhiều. Đến khi tôi không thể chấp nhận anh được nữa. Tôi muốn chia tay, lý do, anh không quan tâm đến tôi, ko cần biết tôi thích gì và không hề có dấu hiệu nào thể hiện rằng anh muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ của chúng tôi.



Chúng tôi đã cãi nhau, và quyết định chia tay.



Ngày hôm sau, anh tìm tôi, sau khi hỏi thăm, anh kể tôi nghe sợi dây chuyền và chiếc lắc đồng anh tặng tôi khi mới quen là của người mẹ đã mất của anh để lại và anh đã tặng nó cho tôi.



Và tôi đã quẳng nó đi ...