Con người ko có ai hoàn hảo và có rất ít ngừoi thèm muốn người hoàn hảo. Sẽ có những khuyết điểm bạn chấp nhận được ở người bạn đời tương lai. Và cũng sẽ có những khuyết điểm bạn tuyệt đối không chấp nhận ở người ấy. Bạn có thể chia sẻ với mình được không? Các mẹ các bố đã có gd cũng vào cho bọn em ít quan điểm nhé.


Với bản thân mình, có 2 tính cách mong sao sẽ ko xuất hiện ở người yêu và vợ tương lai:


1/ xúc phạm người khác khi nóng giận (khi cả 2 người có tính cách này cùng mất kiềm chế thì bảo đảm 1 đống sẹo được rạch vào tim nhau. Có huề cũng ko lành sẹo được)


2/ cằn nhằn, so sánh nyêu với người đàn ông khác thường xuyên (sao anh X thế này mà anh ko như vậy? Sao anh ko về nhà sớm mỗi tối như anh Y?). Thích điều gì thì cứ nói ra, so sánh khơi khơi thế kia nghe cứ như là ban phước khi chấp nhận mình ấy.


Còn các bố, các mẹ và các bố mẹ tưong lai?