Tớ liếc qua cũng thấy có hội rồng 88, định nhảy vào kết thân. Ai ngờ, các bạn rồng ấy, người thì cũng có cặp, người thì sắp cưới, có bạn còn sắp đẻ nữa cơ, thế là đành ngậm ngùi ra mở topic chơi riêng, kết bè kết phái khác vậy. hix...(thương lắm ấy)


Liếc qua liếc lại tự đánh giá thì thấy mình cũng xinh xắn, chân dài 90 phân (tính cả mông luôn cho dài tí), thế mà vẫn phải rảo bước lủi thui 1 mình, vậy mới ức, trời cứ phụ lòng người.


Đau hơn, là do xinh xắn quá nên cứ được chúng bạn nó nhờ bưng quả hộ. Đấy, em bưng quả cũng cho được cả chục đứa rồi chứ ít gì, và giờ thì người xinh đẹp chân dài như em vẫn cứ phải ngồi xoắn mãi.


Nghe thiên hạ người ta đồn, bưng quả là bị ế, mẹ em cũng nói thế. Nhưng lần nào bưng quả em cũng bắt đưa bao lixi lại, người ta vẫn gọi là trả duyên ấy, thế mà vẫn không tránh được cái kiếp ế. khổ thân..!!!


Có ai cùng ngộ, vào than cùng tớ tí cho vui...!! hehe..!!! :D:D:D