Mong mọi người giúp đồng nghiệp em với.


Cô bé ấy làm cùng em và đã có người yêu 1 năm nay rồi. Hiện nay cô ấy đang lưỡng lự không biết nên quyết định như thế nào và hỏi ý kiến em. Nhưng bản thân em vốn dĩ không cảm tình ( thậm chí hơi ghét ) anh chàng kia nên sợ ý kiến của bản thân phiến diện quá.


Anh người yêu của cô ấy có những tính rất xấu. Khi say xỉn thì sẵn sàng nói với bạn em những lời khó nghe, nhiều khi xúc phạm. Khi tình cảm tốt đẹp thì " không ai hiểu anh bằng em, không ai yêu và hy sinh cho anh như em...". đến khi giận hờn hoặc thậm chí chỉ cần có chuyện gì bực bội trong công việc, các mối quan hệ khác là anh ta vô cớ cáu gắt với cô bé, nhiều khi "cà khịa gây sự", rồi nhiều khi nhẫn nhịn không được, cự nự, nói lý lẽ vơí anh ta thì nhận được những câu đại loại như" em yêu anh mà chẳng hiểu anh, không hiểu nhau thì chảng thể hoà hợp được, anh thấy mệt mỏi v..v và vv...vvv". Có nhưũng lời như chia tay hoặc thẳng thắn chia tay luôn. Thật sự nnhiều khi nhìn cô ấy khóc tôi thấy bức xúc cho cô bé vô cùng. Cô ấy nghĩ rằng nên nhìn vào mặt tốt và biết bỏ qua điểm xấu thì tình yêu mới bền vững.ĐDúng. Cô ấy nghĩ sau này là vợ chồng thì người vợ cần hiểu tính chồng và nhịn, biết bỏ qua để xây dựng, chỉ cần những lúc anh ta như vậy thì coi như điếc. Cũng đúng. Nhưng cá nhân tôi thấy cái gì cũng nên có giới hạn. Đó là thiếu tôn trọng và thiếu trân trọng bạn tôi đấy chứ ? Cô bé hiểu cho tính xấu của anh ta mà nhịn, vậy mà anh ta cũng biết bạn tôi nhiều khi ức chế ( có thời gian cô ấy hơi khủng hoảng vì những câu nặng nề của anh ta), cô ấy là người hay tủi thân và suy nghĩ, thế mà anh ta chỉ biết nói cho sướng mồm. Ngày hôm qua xảy ra chuyện thế này. Trong cùng 1 ngày cả anh ta và cô bé đều gặp rắc rối trong công viẹc,khá mệt mỏi. Bản thân bạn tôi còn gặp những chuyện buồn trong gia đình nữa. Thế mà lúc tối anh ta gặp thêm chuyện j đo bực bội nữa, thì gọi cho bạn tôi và kêu ca, rồi là " emcó biết vì sao mấy hôm vùă rồi thái dộ của anh với em hơi lạnh nhạt không? chẳng lẽ em không nhận ra à? anh tưởng em tinh tế lắm mà. Mấy ngày đó anh suy nghĩ rất nhiều, anh thấy sợ ngỳa đó sẽ đến". Cô bạn tôi không hiểu chỉ nói rằng " em nhìn thấy đuợc thái dộ của anh ra sao, nhưng điều em chứa hiểu là anh đang suy nghĩ chuyện gì, em chỉ thấy suốt thời gian qua em thật sự hết lòng và không làm gì có lỗi với anh"." anh suy nghĩ vì thấy rằng em chẳng hiểu anh chút nào..." và 1 số câu nói gì đó mà cô ấy không kể, chỉ nói rằng anh ta bảo anh ta đã uống nhiều và không muốn tranh luận thêm nữa. Có lẽ quá ức chế cô bạn tôi hỏi "anh sợ ngày đó, ngày đó là ngày nào"." đấy là ngày mà anh cảm thấy chán ngấy em". Vậy là 2 người cùng dập máy không liên lạc thêm nữa. Cô ấy muốn hỏi tôi, nên chia tay con gnười đó hay nên biết bỏ qua tính xấu của anh ta để yêu, cô ấy thắc mắc có phải lúc đó anh ta quá ức chế công việc nên chỉ muốn trút bớt vào ai đó? Tôi chỉ muốn bảo cô ây bỏ quách anh ta đi. Loại người đó có tốt với cô bé đâu, cô bé ó phải là cái sọt rác cơ chứ? Dù vẫn biết nhiều khi cùng quẫn con gnười khó kìm chế nhưng nếu đó là tính cách thường xuyên thì không chấp nhận được. Nhưng tôi chỉ sợ bản thân tôi không ưa anh ta nên có suy nghĩ không tốt cho anh ta và muốn bạn tôi chia tay. Mong mọi người đóng góp ý kiến giúp cô bé lựa chọn sáng suốt.