em đang rất đau khổ khi chia tay mối tình 5 năm, vì một lý do không biết có gọi là phản bội hay không


chuyện của em như thế này:


em và anh ấy cùng quê và yêu nhau được 5 năm rồi, gần đây chúng em thường xuyên cãi nhau vì chuyện công việc.anh xác định làm trong nam, còn em ngoài bắc, nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, em đã quyết định một thời gian nữa sẽ theo anh vào.vậy là vấn đề to tát đã được giải quyết,


cácy đây khoảng 3 tháng,1 lần tình cờ em có vào Facebook của anh, và em đã phát hiện thấy ngừoi anh hay nói chuyện nhất k phải là em mà là 1 cô bạn khác,vào đọc thì anh đã kịp xóa hết nhật kí cuộc trò chuyện.có vẻ khả nghi, nên em tiếp tục theo dõi.và em đã biết được là ngày nào anh cũng nói chuyện với cô ta, ban đầu là bạn tớ, sau đó thì anh anh em em, và nói chuyện rất rất tình cảm.anh còn chát với cô ta trong khi chát với em.họ quan tâm nhau,rất rất tình cảm


em còn đọc được như thế này


--anh: yêu cả 2


-cô ta: em nghĩ với người như anh em sẽ hợp, về tính cách, con ngừoi cho nên em thích, k ai phản đối chứ anh? hihi


--anh:không, phản đối gì đâu em


-cô ta:nhưng với ranh giới là người yêu của anh


...(..còn nữa nhưng em k đọc nổi)


em đã gọi điện hỏi anh cho rõ ràng, nhưng anh chỉ bảo là lời nói đùa và k hề giải thích,k có ý hối lỗi,còn bảo em k tin tưởng anh.


anh đã nhắn tin đòi chia tay.nhưng em vẫn yêu anh rất nhiều


vậy đấy, mong các chị, các bạn có kinh nghiệm trong chuyện này chỉ giúp em với