Chào cả nhà!


Em viết tâm sự này trong lúc rất buồn và mất phương hướng... rất mong sự chia sẻ và góp ý của cả nhà... em rất rối...


Em xin tóm tắt lại...


Em và bạn trai em đã quen nhau 5 năm... và vừa chia tay nhau đc 4 tháng... nhưng trong 4 tháng đó, tụi em không mất liên lạc hẳn... chủ yếu là vì bản thân em không chịu nổi... 5 năm trời gắn bó yêu thương, đã xác định là sẽ cưới... gia đình anh ấy cũng rất quý em và xem em như ng nhà, gia đình em cũng quý anh ấy, anh ấy vẫn thường xuyên qua nhà em ăn cơm khi còn quen nhau, nói chung mọi chuyện tốt đẹp... tuy nhiên, tụi em lại rất hay gây nhau... có những lần rất gay gắt... lý do cũng là vì em cảm thấy khó chịu khi có những người con gái xung quanh anh ấy... họ thích anh, anh ấy có thích họ không thì em ko biết, nhưng có lẽ em hơi cực đoan vì không muốn anh ấy có liên hệ với ai khác cả, vì em sợ lắm, sợ thời đại này, con gái rất chủ động sẽ làm anh ấy bị sa ngã mặc dù em biết anh ấy là người rất đàng hoàng tử tế...


Vì vậy, những cuộc cãi vã cứ xảy ra mặc dù chuyện cũng không có gì, chỉ là mấy cái commment trên FB...


Nhưng có 1 lần... tụi em giận nhau vì 1 chuyện nhỏ thôi, khi đó, em có nói chuyện với mẹ anh ấy, thì mẹ anh ấy lại nói hớ ra rằng " con giận nó vì nó hay nói chuyện đt phải ko"... mẹ anh ấy nói hớ ra, em mới biết là ảnh có nc đt với ai đó... Sau đó, tụi em lại cãi nhau, nhưng lại huề vì còn yêu nhau lắm... anh ấy nói rằng ng đó (A) là nhân viên sale của cty đối tác của anh ấy, rồi có nói chuyện trao đổi về công việc, thấy nói chuyện vui vẻ, cũng hợp nhau nên hay nc đt, nhưng chỉ 1 tg ngắn thôi và bây giờ không còn nc nữa... và bây giờ khi biết em không thích thì sẽ không liên lạc nữa... Anh ấy hứa như vậy, em tin, và thực sự thì những thời gian rảnh anh ấy đều dành cho em, nên em cũng không nghĩ anh ấy và cô A đó quen nhau xa hơn tình bạn.


Cũng phải nói thêm, là khi quen em, anh ấy rất tốt với em, mỗi ngày đều gọi điện hỏi thăm em, trước khi đi ngủ thi bao giờ cũng phải gọi nghe giọng em, chúc em ngủ ngon rồi cả 2 mới đi ngủ đc, anh ấy bận rộn vừa đi làm vừa đi hoc đến 9g tối nên anh ấy vẫn tranh thủ gặp em vào giờ nghỉ trưa ( chạy từ cty qua nhà em để mua cơm cho em và anh ấy cùng ăn - lúc đó em còn học đai học nên trưa ở nhà) va thứ 7, chủ nhật thì qua đón em đi chơi, hoặc qua nhà anh ấy chơi...


Bẵng đi 1 thời gian khoảng 4 - 5 tháng (sau khi anh ấy hứa ko nc đt với A nữa) thì đến sinh nhật anh ấy, hôm đó buổi trưa, tình cờ em đi ngang cty anh ấy thì thấy cô A đó ngồi cafe với anh ấy trên lề đường gần cty anh ấy. Thật sự, em rất tức giận. và điều đó càng chứng tỏ là cô A đó rất thích anh, chạy đến tận cty anh để gặp anh trong giờ làm việc, để chúc mừng sn anh. Lần đó tụi em cãi nhau cũng lớn, nhưng rồi lại huề... lại hứa là sẽ ko ll với cô A đó nữa.


Sau đó, khoảng 4-5 tháng nữa... em lại phát hiện cô A đó xuất hiện trong friend FB của anh ấy, em cũng bực thôi, nhưng cũng ko nói gì, nhưng rồi em lại thấy anh ấy và cô A đó cm qua lại... lúc đó, em tức lắm, rất là cảm thấy mình không đc tôn trọng như mình tưởng... em đã rất bốc đồng, gọi điện cho anh ấy đòi chia tay và cãi nhau với anh ấy trong lúc anh ấy đang đi thực tập ở nước ngoài. ( em biết em không thể kiềm chế bản thân mình để chờ anh ấy về mà nói chuyện) ... Và... anh ấy đồng ý...


Anh ấy nói rằng anh ấy và cô A đó thật sự ko có gì... rồi nói e ko tin tưởng... nói em quá bốc đồng, quá nóng nảy và gò bó anh ấy, nói rằng không chịu nổi em vì không biết khi nào thì em lại kiếm chuyện gây gỗ... Em thật sự rất buồn... buồn lắm... và rồi tụi em chia tay...