Chào các mẹ/ các chị / các anh/ các bạn..


Tình hình là thế này, em có một ông anh rất rất là thân thiết, hầu như mọi chuyện 2 anh em đều chia sẻ với nhau về công việc, gia đình, học hành này nọ. Thời gian gần đây, em phát hiện ra hình như em đang có tình cảm trên mức bình thường một chút với anh í. Thực ra, em cũng không rõ đấy là kiểu tình cảm gì nữa nhưng đại loại biểu hiện của nó là : khi thấy anh í đùa giỡn với các chị gái khác thì em cảm thấy hơi khó chịu 1 tẹo, khi anh í buồn thì em cũng cảm thấy lo lắng, thấy anh í vui em cũng vui theo... Trước đây, em chưa bao h nghĩ mình sẽ phải lòng / thích / yêu anh í cả , chỉ xem như anh trai thôi. Bây h thì lại ra thế này. Anh í thì còn nặng lòng với người cũ lắm, nên em cũng không muốn...


Bonus thêm thông tin là em với anh í ở chung nhà ( với vài anh & chị nữa ) ạ. Mọi người tư vấn hộ em nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.