Chào cả nhà


Mình với ngyc yêu nhau được hơn 3 năm thì anh ấy về quê làm việc bỏ rơi mình. Chia tay hơn 1 năm nhưng chưa bao giờ mình ko nghĩ đến anh. Mình nhắn tin gọi điện cho anh mãi, anh vẫn tl. Những anh tl xã giao thôi. Rồi chắc anh thấy gét mình ko muốn nc tl tn của mình nữa. Nên anh nói là 2 đứa chia tay rồi em đừng như vậy nữa. Nhưng mình nhớ anh lắm. Muốn nt hỏi thăm anh. Nhưng sợ phiền anh nên cũng cố gắng im lặng được gần tháng nay rồi. Nhưng nhớ lắm. Mọi người giúp mình với. Làm sao để ngừng nghĩ về anh. Có nên nt hỏi thăm anh k. Chỉ là muốn biết anh sống có tốt k thôi mà. Giúp mình với. Cứ nghĩ về anh thế này chắc mình đột quỵ mất