Mình với người yêu yêu nhau được 4 tháng rồi.

Nói qua về người yêu mình, 30t, xinh, cá tính, giỏi giang, nhiều anh theo đuổi lắm.

Quá trình yêu nhau thì cũng ít công khai với mọi người, Mình tôn trọng ý kiến của cô ấy.

Từ ngày yêu mình thấy cô ấy thay đổi nhiều về tính cách, là để phù hợp hơn với mình nên mình cũng cảm nhận được là cô ấy yêu mình.

Cô ấy cũng thường xuyên mua đồ tặng mình như nước hoa, quần áo, giày dép....

Gần đây công việc mình gặp nhiều khó khăn, công ty chậm lương 3, 4 tháng rồi. Thật sự mình rất khó khăn.

Cô ấy cũng không có ý kiến gì, Nhưng về phía mình, mình cảm thấy chưa làm tròn được trách nhiệm khi yêu cô ấy, chẳng lo được cho cô ấy điều gì. Haizzzz.

Rồi tối qua mình có nhắn tin đại ý rằng "xin lỗi em vì thời gian này anh khó khăn, sẽ cố gắng trong thời gian tới. Em cũng đến tuổi ổn định rồi nếu có người nào tốt hơn thì cũng nên cân nhắc" (vì em kém cô ấy 1 tuổi)

Sáng nay dậy thì thấy hủy kb fb, zalo các kiểu. mình liên lạc thì chỉ nói anh đừng liên lạc hay tìm em nữa và thấy hối hận vì đã yêu mình.

Mọi người cho mình hỏi thế này có phải là cô ấy đã hết yêu mình rồi không?