tình hình là thế này ạ


bf: sao hôm nay gọi điện mà không thấy nghe thế?


me: máy hết pin nên e để ở ngoài


bf: hết pin mà vẫn thấy đổ chuông


me: khổ quá, thì sắp hết rồi, đem vào ko có chỗ xạc nên e để ở xe


bf: thì sao, không nghe máy lại đổ tại hết pin


me:thì đã bảo còn một vạch không có chỗ xạc nên để luôn ở xe mà


bf: mà a gọi mấy tiêng trước cơ mà.... (nguyên văn e không hiểu ý gì)


me: mệt thế nhờ, mỗi cái chuyện đấy mà cứ phải bắt bẻ, hết chuyện để nói rồi à


bf: uh, chẳng còn gì để nói cả


me: ok, bye


.....1 tuần sau....


không nhận được một tin nhắn, cú đt hay offline gì cả


bọn em rất ít khi cãi nhau, mà giận nhau thì cũng chỉ hôm thứ 3 là lại nói chuyện. lần này khá lâu và em đang có những suy nghĩ rất tiêu cực. Mà dạo này cũng hay có nhiều điểm bất đồng, lại ở xa nữa (bf e ở nước ngoài), nên em cũng đang rất mệt mỏi.... chẳng lẽ mối tình 3 năm nên tạm dừng ở đây chỉ ví một lý do quá lãng xẹt như vậy????


em có nên bắt chuyện lại không ạ? thực ra, em không muốn vì mấy lần trước em cũng đã nhún nhường rồi nên em định lần này kiên quyết không làm thế nữa, chán lắm rồi ạ, lành làm gáo, vỡ làm muôi... hay là tình cảm đã phai nhạt rồi nhỉ, mấy lần trước cũng cãi nhau, bf e chờ e bắt chuyện trc, khi e hỏi tại sao thì bảo là ngày xưa nuông chiều e quá, em hư, nên giờ phải uốn nắn lại....


em có làm gì sai đâu cơ chứ, các anh/chị bảo em phải làm sao bây giờ ạ