Tóm tắt về crush em: ngoan hiền học giỏi, xinh mức 7/10 thôi nhưng em yêu quá nên lúc nào cũng thấy nó đẹp cả


- em với gái là bạn cấp 2, gái có biết em thích gái lâu rồi nhưng tại em phèn quá nên trc chưa dám chủ động, tết gặp lại gái bồi hồi quá!


-m3 tết vừa rồi em đc chở gái đi chơi, cũng hỏi cv rồi cs gái này kia và gái trả lời cũng nhiệt tình và có tương tác lại với em tương tự ạ.

  • đám bạn tụi em chơi chung thì đèu biết em thích gái và cũng coa trêu tụi em với nhau mà gái chỉ cười cười thôi.
  • trước giờ em và gái chưa đi riêng với nhau bao h.

Em thì trước giờ chưa tán ai nên khỏan tán gái em nói thật là rất kém


Cofirm thêm là nhà gái có điêu kiện và gái là rất hòa đồng, không có tư tưởng về bạn trai phải giàu có này kia nên tạm bỏ qua chuyện lương bổng tiên nong đi ạ

gái đây ạ

hình ảnh
hình ảnh
đây là hình lớp tụi em chụp hôm m3 vừa rồi. em áo khoác đen ngồi sau bạn chụp ảnh còn gái ngồi đối diện em áo khoác jean thứ hai ấy ạ