Ngày đấy gặp lão người yêu hiện tại, ngày đầu tiên mình đến công ty mới trong một bộ dạng thất thểu , quần áo lem nhem (do vừa ra trường nên chưa có tiền son phấn).


Kết quả là anh nhà đi qua mình với một bộ mặt lạnh lùng như đi qua cái cột điện. Tóm lại là chả có tí cảm xúc hay điềm báo hay cái quái gì như trong truyện hay phim Hàn Quốc vẫn có cả (Cái đoạn mà chàng đi qua nàng - phim quay chậm - ánh mắt chàng ngơ ngẩn dõi theo nàng như thấy ánh sáng đời tôi ý). Không có cái màn đấy đâu :Crying::Crying::Crying::Crying:


Sau này xích cổ được rồi thì ông ý bảo là anh có cái tật là nhìn mặt xong cái đã, nếu đẹp thì nhìn tiếp, còn không thì thôi đỡ mất công nhìn, tốn calo. Hôm đấy anh cũng nhìn em 2 giây rồi đấy chứ, nhưng rồi bộ não phát lệnh Skip ca này để tiết kiệm nặng lương cho những việc có ích hơn :Straightf::Straightf::Straightf:


Mọi người chia sẻ cái ngày đầu tiên nhìn thấy 1/2 nhé. Liệu có nghĩ là sau này sẽ yêu hoặc lấy nhau từ phút đầu tiên không nhỉ?