Huhu, em chào cả nhà ạ. Cả nhà tư vấn giúp em ca này nên làm gì ạ.


Em 23tuổi, ngoại hình bình thường, ăn nói không khéo léo, gia đình cũng bình thường ạ, nói chung rất là bình thường. Zai bằng tuổi em ạ, học chung lớp đh, bây giờ bọn em ra trường 1 năm rồi ạ. Về phần zai thì cũng khá là được, khá là nổi so với tuổi của bọn em ạ. Suốt hồi đại học thì bọn em bình thường không đặc biệt lắm, cũng thỉnh thoảng nói chuyện chứ không thân ạ.


Bây giờ thì bọn em cũng chẳng có cơ hội đẻ gặp nhau, chỉ có facebook và sđt nhưng cũng không bao giờ nói chuyện ạ.


Các mẹ tư vấn giúp em xem có cách nào tiếp cận zai với tán zai này được không ạ :(


Em cảm ơn cả nhà nhiều ạ @};-