Fly To The Sky fight (9/10/2011 3:59:27 PM): uhm ...vê nhà đi
Fly To The Sky fight (9/10/2011 3:59:35 PM): cuôi tuần vui vẻ nhé
Fly To The Sky fight (9/10/2011 3:59:39 PM): a out đây
thực ra lúc em nói anh ấy đón em là em đã mún làm lành với anh ấy :(
sau đó em viết ra tâm sự của em để anh ấy đọc
em muốn viết điều này cho anh
có lẽ nó là vô lý là phi lý là ngớ ngấn là ích kỉ là gì đi chăng nữa
nhưng.....nó là những điều em nghĩ
em ko biết cách nói những điều này ra thành lời, thực sự em ko thể nói nó ra thành lời
vậy em chọn cách viết , vì em biết 1 lúc nào đó anh sẽ đọc nó.....
Em là 1 người con gái rắc rối, đa cảm hay suy nghĩ và suy diễn
em thật là rắc rối quá anh nhỉ
em rất muốn yêu anh và được anh yêu, muốn mọi thứ thất điên rồ và bùng nổ
1 cô gái có những vết thương chưa hoàn toàn lành lặn từ quá khứ thật sự rất dễ bị tổn thương anh ạh
hoặc là em quá yếu đuối, hoặc là em quá tham lam, vì em luôn muốn anh yêu em thật nhiều, thật nhiều thật nhiều hơn nữa
để tình yêu của anh lấp đầy những vết thương của em và để bao bọc em khỏi mọi thứ
em muốn mình bé nhỏ trong tay anh và muốn đc giận dỗi........
Lâu rồi em ko được hờn, được dỗ dành, được làm nũng , được làm lành, được tặng cho những món quà nho nhỏ, được ôm thật bất ngờ, được thương yêu tuyệt đối
có lẽ em quá tham lam với đống mong muốn khổng lồ ấy
anh hỏi em vì sao khi bên anh em lại hay suy nghĩ....
Em sợ lắm 1 lần tổn thương nối tiếp, thực sự em ko biết điều đó là sai nhưng vô thức nó đã biến thành phản xạ
em sợ anh ko yêu em nhiều, em sợ mình sẽ lại ngu dại yêu mù quáng và anh sẽ là người hời hợt
em sợ tình cảm của chúng ta là ảo, là sự mới mẻ của phút ban đầu
cô gái như em thật yếu đuối đến độ lo sợ cả những điều chưa xảy ra
em cần lắm sự vỗ về an ủi, sự trấn tĩnh lại em từ anh
thực sự em rất muốn anh hiểu được những điều đó mà ko cần em phải nói
em muốn lắm anh chứng mình tình yêu của anh dành cho em bằng 1 sự khẳng định mạnh mẽ, để em yên tâm anh là của em, anh yêu em rất nhiều
có lẽ yêu những cô gái từng tổn thương sẽ cần nhiều công sức, time hơn ai hết
và anh ko đủ sự kiên nhẫn để dành cho em
anh ko đủ yêu thương để trấn tĩnh em, để em thấy rằng vai anh là nơi bình yên nhất quả đất này
có lẽ ng ta luôn nói yêu nhau là nhìn vào hành động chứ ko phải lời nói, anh cũng nói với em như vậy
và lúc này em cũng đang rất muốn thấy hành động
ừh, đúng, có những lúc em muốn thử thách tình yêu anh ạh
em cố tình gây sự, em cố tình hờn dỗi
em chờ đợi............
Anh cũng bỏ cuộc sớm như những lời em ra bằng tiếng
anh ko hề giữ em lại và buông em ra thật nhẹ nhàng
có lẽ ko phải mọi phép thử là đúng nhưng tình yêu ko thể thiếu những thử thách anh ạh
anh chấp nhận, em đồng ý
thế là kết thúc 1 phép thử của tình yêu mới chớm
và đó chẳng phải điều em chờ đợi 1 chút nào
ôi cái lũ đàn bà rắc rối nhỉ
mà cũng chẳng rắc rối lắm đâu, yêu em sẽ hiểu em thôi mà
hiểu rằng lúc em cần anh nhất em thường sẽ đẩy anh ra, 1 phản xạ ngu ngốc
ko hiểu sao lúc kết thúc mọi chuyện, em gõ 3 chữ tạm biệt anh , bỗng dưng em khóc
em khóc mà em cũng ko ngờ nữa
em cứ nghĩ mọi thứ quá ngắn quá ngắn sẽ ko kịp làm cho ai đau buồn cả
vậy mà gõ xong em lại khóc, tắt màn hình đi em nằm và suy nghĩ rất nhiều
em đang chờ điều gì, em đang mong điều gì, em yêu cầu quá cao phải ko
mong muốn anh phải hiểu những suy nghĩ này của em ngay là quá cao đúng ko
................
Hít hơi thật sâu và bỏ qua 1 số thứ của lý trí, em vừa cố tạo ra 1 cơ hội để chúng ta gặp nhau và làm lành
anh có biết ko nhỉ
anh bận rồi và out thật nhanh
em lặng 1 lúc và quyết định
ừh, như vậy thôi
cho đến 1 lúc nào đó em ko cần 1 ai đó đến để yêu thương và bao bọc em thì em mới nên yêu tiếp
vì sẽ chẳng mấy ai đủ yêu em đến mức thế đâu phải ko
1 tuần
chào anh nhé
anh ấy đã đọc và ko phản ứng gì
tối qua trước khi đi ngủ, em nhắn cho anh ấy : em nhớ anh, sau đó em lại nhắn em nhắn nhầm đấy
Sáng nay
Phuong Phuong: anh đi làm có ướt ko
Fly To The Sky fight: em đi làm chô mới chưa
Fly To The Sky fight: a chi bi 1 it thôi
Phuong Phuong: mưa to vậy mà bị 1 ít thôi hả
Fly To The Sky fight: thì măc áo mua đi châm
Phuong Phuong: .........
Fly To The Sky fight: sao vây ?
Phuong Phuong: anh có nhớ em hok
Fly To The Sky fight: sao e hỏi a như vây ?
Phuong Phuong: em ko biết nữa
Phuong Phuong: nhưng mà như vậy thì e cũng bít a hok nhớ e rồi
Fly To The Sky fight: Quên a đi, bắt đầu cuộc sông mới đi
Fly To The Sky fight: a ko mang đên cho e đc niêm vui và hp đâu
Phuong Phuong: vâng
Phuong Phuong: nhưng anh có nhớ em ko
Fly To The Sky fight: a ko nói đâu
Fly To The Sky fight: a ko làm ảnh huong đên cs mới của e đâu !
Phuong Phuong: mình nc chút nhé
Fly To The Sky fight: chút nũa đc ko
Fly To The Sky fight: a đang bân nhiêu khách quá
Phuong Phuong: vâng
Phuong Phuong: lúc nào anh thấy rảnh thì buzz em
Fly To The Sky fight: ok
.....................
có phải anh ấy cảm thấy nản rồi phải ko
em có nên nói chuyện với anh ấy, làm lành và để time dần dần cho anh ấy hiểu em ko
phản xạ của anh ấy là bình thường hay anh ấy ko yêu em