Chào mọi người,


Em đang gặp phải vấn đề rất đau đầu. Em sn 91, chưa trải qua mối tình nào, trước giờ toàn yêu đơn phương.


Rồi em quen anh trên trang zalo, nói chuyện được gần 1 tuần thì em cũng chị gái đi uống cà phê với anh đó.


Anh có vẻ ngoài hiền lành và rất đẹp.


Sau lần gặp nhau đầu tiên, anh nhắn tin nhiều hơn. Hôm sau em bị ốm, dù em ko cho nhưng anh vẫn mang hoa quả đến ngoài cổng xóm trọ, em ra lấy. Rồi anh bảo mai qua đón đi xem phim. Em đi, vì cảm động quá ấy mà. Chưa yêu ai bao giờ khổ thế đấy.


Hôm đi xem phim, em để anh ấy nắm tay. Sai lầm tập 1


Mấy ngày sau anh rủ em đi tắm biển, lần đầu em từ chối. Nhưng lần sau lại đồng ý. Sai lầm tập 2


Rồi anh đến phòng em vài lần, và cái ngốc của chị gái em là ko ở trong phòng cùng em mà lại lỉnh đi chỗ khác ngay, bực thật. Dù ko có chuyện gì xảy ra nhưng em cũng ko thích như thế.


Lần mới đây nhất anh rủ em đi đạp vịt. Lần này thì anh ấy đòi ôm em, em xô ra, em hỏi "anh coi em là gì?"


- Anh xoay mặt em lại, bảo "Nhìn vào đây, làm bạn gái anh nha, làm người yêu anh nha"


Em vui và để anh ấy hôn. Đúng là thảm họa


Ngày hôm sau anh lên nhà bạn anh chơi trên miền núi, tối về mang đến cho em ít hạt dẻ với bánh. Anh mua nhiều bánh nhưng ko muốn mang đến công ty nên gửi phòng em, để sáng mai qua lấy.


Sáng mai anh qua lấy, xóm trọ chẳng còn ai ở nhà. Và anh lại hôn em, em vẫn đẩy anh ra.


"Anh bảo em có yêu anh không mà ko để anh ôm?"


Em ko đáp.


Rồi anh về nhà, như thường lệ đến buổi trưa anh sẽ nhắn tin hỏi thăm em. Nhưng ngày hôm đó em không thây anh nhắn. Công thêm việc em hối hận vô cùng khi để anh hôn. Em đã nhắn cho anh như thế này:


" Anh à, em thấy dạo này anh ít nt cho em. Em không biết vì sao, nhưng em buồn


Ko biết a đến với e vì tình yêu hay vì nhục dục


E ko dễ dãi với ai, giữ gìn bao nhiêu năm, với e cái gì cũng là lần đầu tiên


E ngóc nghếch, khờ khạo


Nếu e ko có tình cảm thì chỉ cần ngồi chung xe thôi em cũng lùi ra xa, suýt bật ngữa ra phía sau đấy


Nếu a ko yêu e, xin hãy rời xa e khi mọi chuyện còn chưa quá muộn


E sợ tổn thương


E nghĩ rất kỹ rồi mới nói ra điều này


Mong a hiểu e"


Anh trả lời:


" Thực ra tình cảm a dành cho e là thật, ko muốn lợi dụng nhục dục


Nhưng trong tình yêu a muốn mạnh bạo hơn


Điều này có thể vượt quá những gì e mong muốn và thể hiện


Tư tưởng và thể hiện tình yêu của anh và của e khác nhau quá lớn


Nếu yêu a thì có thể e sẽ phải thay đổi đó, hic


Mạnh dạn hơn


A muốn vậy"


E trả lời ngu xuẩn thế này, vì lẩm nhẩm trong đầu mỗi câu "Tình cảm a dành cho em là thật"


"Tại vì a là mối tình đầu của e, và vì e còn ngờ nghệch. Hi


E tin a vì a chưa bao giờ thất hứa với e cả


Cảm ơn a nhé


E yêu anh"


Anh nói:


" Nhưng e có hiểu là tình yêu có thể chân thành nhưng chưa chắc đã có thể đến được với nhau


Khi chấp nhận yêu anh rồi


E cũng phải xác định a là ng ko hoàn hảo


Mà sẽ có rất nhiều lúc ko đúng với e


Cũng có lúc làm e phải buồn


A biết e còn khờ lắm


Nên a cũng sợ làm e tổn thương nhiều


A thương e nhiều lắm


Nhưng a cũng muốn được gần gũi ng mình yêu chứ ko phải là muốn ôm em thôi mà cũng ko được"


"Dạ. Con ng có ai hoàn hảo đâu a


Em cũng vậy mà


Đến được với nhau hay ko còn phụ thuộc nhiều cái


Chỉ mong a đừng lừa dối e là được"


A nt:


"A sẽ ko dối e


Vì a thấy e ngây thơ lắm


Thương e lắm"


Em nt đùa :"Yêu a một thời gian rồi hết ngây thơ ý mà, he he"


Anh nói câu này làm em suy nghĩ mãi


" Nhớ đó nha


Lúc đó ko được hận a đâu đấy"


Em đặt "?" "Sao lại hận"


- "Thì a lấy đi cái ngây thơ của em đó"


Và rồi, em vẫn nói với anh một vài lần, nhưng nhạt


Cho đến sáng nay, anh nhắn tin chúc ngày mới và em ko trả lời nữa


Em quyết định xa anh rồi! Nhưng em buồn lắm anh biết ko?