Chào cả nhà!


Mình là một người phụ nữ khá đẹp, có học thức.


Chồng mình là một giám đốc công ty lớn, kiếm được tiền.


Ai cũng bảo mình là người sung sướng. Nhưng thật ra, mình cay đắng cả cuộc đời.


Mình đã lấy phải một người đàn ông ti tiện, bủn xỉn, tính toán chi li với vợ với con từng li từng tí.


Trong suốt thời gian hôn nhân, là những giai đoạn anh ta lập mưu để vợ phải chi hết tiền của vợ.


Còn tiền của anh ta cất đi, chi cho bản thân anh ta, gia đình anh ta.


Anh ta đã từng cho gia đình anh ta 2 căn nhà, và hiện nay còn giữ khư khư 2 căn nữa, nhưng nhất định không chịu đầu tư cho con cái học hành. Luôn gây áp lực cho vợ về tiền bạc.


Sống chung với một người như vậy cực kỳ ức chế, cực kỳ đau đớn các bạn ạ.



Mình muốn lập ra topic này để các mẹ có kinh nghiệm nhận diện đàn ông bủn xỉn thì vào đây chia sẻ, giúp các bạn trẻ tỉnh táo, không lấy phải những người đàn ông như thế này. Đau đớn lắm!