Mọi người cho em lời khuyên và cách giải quyết được không ạ! Chuyện là em và người yêu yêu nhau cũng hơn 5 năm, trong khoảng thời gian yêu nhau anh cũng nhiều lần phản bội e để quen một người con gái khác, rồi em vẫn tha thứ vì em nghĩ mình quá thương anh, nhưng thật sự hiện tại em rất là bất lực luôn ạ là ngyeu em đi nghĩa vụ công an nên chúng em cũng như gọi là yêu xa và anh ta đi nhậu và đi... em vô tình vào nich anh ấy và phát hiện đúng lúc anh ta và 2 người bạn nữa đang bàn về chuyện chuẩn bị chơi... , em sock lắm ạ mọi người cho em lời khuyên được không ạ, thật sự là mình thương anh ấy lắm nhiều lần nhắn tin với gái mình cũng ko nói ko la nhưng lần này đi quá giới hạn ạ ko biết phải làm sao bỏ ko nỡ mà ở lại cũng ko đành