Người yêu mình có 1 cô " em gái yêu" ( em gái quen qua mạng ạ ) . Và từ khi có cô này xuất hiện thì tình yêu của bọn mình cứ lộn tùng phèo hết liên....


Tết dương lịch năm ngoái mình ko gặp người yêu mình đc vì phải đi xa... vậy mà hắn ở nhà, chat chit hẹn hò đi chơi với em gái tình tứ... vì lúc đó mới có yahoo 11 nên mới đọc đc, chứ chẳng biết mối quan hệ thân mật em gái yêu anh trai yêu này diễn ra từ bao giờ.. chỉ biết hắn quen em gái từ 3-4 năm trước... Xong là ko nói với mình, mình hỏi tết có làm gì ko thì chỉ bảo là về quê rồi lên, ko làm gì...


Sau đó thì đổi pass yahoo nên mình ko vào đc nữa... rồi mấy tháng trước, trong lúc cãi nhau với mình thì mới buột miệng nói là có mời con đó về nhà chơi đấy, ( kiểu thách mình là làm gì đc nào )... sau khi mình làm căng, ko cho mời con đó về nhà thì cũng đồng ý, nhưng 1 phần là do hôm sau trời mưa, con đó ko đến đc... :-S.. Rồi mối quan hệ của 2 anh em nhà đó càng ngày càng thân mật, sáng nhắn tin " em gái yêu/anh trai yêu đang làm gì đấy, chúc em gái / anh trai 1 ngày mới vui vẻ "... tối nhắn tin chúc em gái yêu/anh trai yêu ngủ ngon, em nhớ anh lắm blah blah... Khi mình hỏi thì người yêu mình bảo không có gì, hứa hẹn thề thốt là ko bao h nói chuyện với nó nữa rồi v..v.v nhưng mà chỉ vài tiếng đồng hồ sau, đã thấy con trời gọi " em gái yếu" ý ới ở yahoo: em gái yêu, đang làm gì đấy ? @_@ , đến lúc mình bảo thì lại nói là chứ "có nói chuyện đâu, chỉ xã giao thôi mà , xã giao thôi mà @_@ ", mình bực quá, mới bảo thế sau này anh ngủ với nó thì chắc cũng chỉ nói là " có ngủ với nhau đâu, chỉ giao hợp thôi mà, giao hợp thôi mà, xong thì ai về nhà đó mà " ah? ... và từ đó mình bị ám ảnh bởi con em gái đó... mình nói nặng có, nhẹ nhàng có, cáu gắt có, nhưng người yêu mình vẫn 1 mực thà mất người yêu chứ không thể không nhắn tin chúc em gái buổi sáng vui vẻ, buổi trưa ăn ngon và buổi tối mơ những giấc mơ đẹp... Mà có khi chúng nó còn hẹn hò đi chơi mà mình ko biết, vì em gái yêu của hắn ở gần hắn hơn mình...


Hôm nay mình phát hiện ra 1 Facebook và 1 yahoo khác của hắn, lập từ lâu rồi, nhưng giấu mình... Facebook chỉ add mỗi con " em gái yêu" đó, còn yahoo thì bảo là add tất cả mọi người, chỉ ko add mỗi mình... bực ghê.


Bây giờ trong lòng mình lúc nào cũng nghĩ là 2 đứa nó có thể hẹn nhau đi chơi bất cứ lúc nào vì nick yahoo đổi pass rồi, mình ko vào đc nữa.. tin nhắn thì mình ko thể biết đc...


Buồn quá các bạn ạ, có phải mình quá đa nghi ko? hay mối quan hệ anh trai em gái kia là bình thường? Mình chẳng hiểu nổi tại sao người yêu mình nhất định phải chat chit nhắn tin gọi điện với con đó bất chấp sự ngăn cản của mình...


Văn mình ko tốt, các bạn đọc xong cố hiểu và cho mình lời khuyên nhé, I'm so confused =(