Nếu như tình yêu của tôi dành cho anh ấy không đủ lớn thì chắc chắn tôi sẽ chia tay ngay lập tức mà không cần ý kiến người khác. Cả tôi với anh đều sống ở nước ngoài, vậy mà không hiểu sao anh vẫn cổ hủ đến vậy. Cả xã hội nó mặc chứ có riêng gì tôi đâu. Tôi mặc quần đùi không phải ngắn hớt mà bên trong còn đi tất màu nữa. Vậy mà khi anh gặp tôi (chúng tôi cùng nhau đi ăn uống buổi tối) anh không nói năng gì cả. Cả buổi như đâm lê vào mặt, khi về cũng không nói năng gì, tôi bực mình hỏi thì anh ấy gắt lên là cô không có đầu à, cô là thạc sĩ rồi đấy, cô ăn mặc như thế à... rồi nhổ toẹt cả bãi nước bọt trước mặt tôi bảo muốn sao thì sao tôi chẳng thiết gì nữa rồi. Tôi nên làm thế nào đây, cũng chưa bao giờ tôi bực mình như lúc này cả, thực ra nếu anh ta không xin lỗi tôi, tôi cũng cho mối tình này đi luôn, vì lấy một người chồng mà tôi phải hi sinh tất cả tô thấy cực quá. Xin các bạn một lời khuyên khách quan! Cảm ơn nhiều!