Em sn 90 yêu anh cũng dc 2 năm rồi, a làm kỹ sư cầu đường cho 1 cty lớn ở HN, chúng e quen nhau trong tình cảnh thật lãng mạn rồi e cũng nhận lời yêu a sau 5 thag yêu nhau


Hồi đó a còn làm ở phòng tk trên Hn, nhưng gioè a phải đi côg truog suốt có khi cả tháng về thăm em dc 2 lần. :( a có nhà hn, 2 đứa tính sang năm cưới.


Em thì làm o lotteria, cv vất vả nhiêu hom muon mới về, bận rộn là thế mà chả có người đưa đón, nhiều hôm về mih trog kho người ta đèo nhau hand in hand ấm áp vs nhau, log em lại tủi thân vô cùng. A bảo giáng chịu mai sau có vốn anh làm chỗ khác để ko phải đi ntn nữa.


Hiz, chẳng biết cs của e tuog lai thế nào chứ cứ ntn em chịu ko nổi mất. :(


Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone