Em còn yêu anh ấy rất nhiều, cũng xác định đi đến hôn nhân. Bọn em yêu nhau từ năm cuối đại học, đến bây giờ cũng gần 6 năm rồi. Trước em với anh ấy mỗi đứa làm ở 1 công ty khác nhau. Nhưng tháng 7 vừa rồi, công ty anh ấy làm ăn dặt dẹo, công ty em lại đang tuyển thêm người, thế là có gọi anh ấy về chung 1 công ty. Thời gian đầu thì 2 đứa rất vui vì ở gần nhau, sau đó thì để tạo mối quan hệ anh ấy khá thân với sếp em và thường đi nhậu với sếp. Tháng 10 thì em gái Sếp có vào làm việc, em cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng hôm qua anh ấy nhắn tin chia tay, em hỏi mãi lý do anh ấy không nói, sau mới nói là thích em L - em gái sếp rồi. Hôm nay em không còn đủ sức để đi làm nữa, em cũng không biết nên làm gì. Em cũng thật sự muốn níu kéo vì em còn yêu anh ấy :(. Rồi sau này gặp mặt ở công ty thế nào đây ạ :(