E và bạn gái yêu nhau được 9 tháng . quen nhau được 2 năm.


Gần đây có nhiều chuyện làm E và người y hay giận nhau. nhưng rồi lại bt.


Hôm đó E và người yêu có hẹn nhau đi ăn. Đến sát giờ ny gọi điện cho E bảo đi vs bạn thân đi sinh nhật hẹn E hôm khác . E đồng ý và còn đợi người ấy để đưa về.Sau đó về nhà E có bực chuyện gd rồi nhăn tin vs người ấy kiểu giận dỗi. Sáng hôm sau E đã chủ động nhăn tin quan tâm nhưng người ấy giận lại E.


Trong lúc nóng giận cãi nhau. người yêu nói chia tay và E đã đồng ý trong cơn nóng giận, E hối hận vì vẫn còn rất yêu người ấy. Sinh nhật 2 đứa cùng ngày E đã đến tặng quà người ấy nhất định ko nhận nên E đã để ở trước cửa nhà. E năn nỉ và nói hết lý do. nhưng người ấy ko chịu chấp nhận. Vì đã có 1 lần e nóng giận cũng đồng ý chia tay rồi sau đó lại quay lại xl. người đó bảo ko muốn cái bánh mỳ vứt đi rồi nhặt lại nhiều lần khi mà trên bàn còn có rất nhiều chiếc bánh mới. đã chấp nhận chia tay thì phải có trách nhiệm. ko phải thích thì chia tay xong lại quay lại.


Thật sự. bi h E rất bối rối. Ko biết phải làm như thế nào để người ấy tha thứ. Mong các chị giúp E. E biết người ấy còn yêu E. Giờ người ta đã chặn hết tooàn bộ thông tin liên lạc với E. E phải lsao :(